MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tâm sự của những người "nối điện" tại dự án đường dây 500kV

Quỳnh Trang LDO | 19/04/2024 15:24

Ninh Bình - Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các dự án đường dây 500kV phải hoàn thành, đóng điện vào tháng 6.2024. Vì thế, những công nhân "nối điện" phải làm việc từ 12 - 14 giờ/ngày để đảm bảo kịp tiến độ.

Với tần suất làm việc cao đi kèm với những rủi ro, những công nhân xây dựng công trình điện đôi lúc cũng cảm thấy áp lực, muốn từ bỏ công việc.

Nghề chọn người

"Gắn bó với nghề, mỗi người đều phải chấp nhận vất vả, nhọc nhằn, thậm chí là rủi ro có thể xảy đến với mình bất cứ lúc nào" - đó là tâm sự của những công nhân đang thi công tại dự án đường dây 500kV mạch 3 tại Ninh Bình về công việc của mình.

Hàng ngày, hàng giờ, những người có khuôn mặt rám nắng, làn da đen sạm vẫn luôn nỗ lực, cố gắng để gắn bó với nghề, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đã có gần chục năm gắn bó với nghề, có biết bao kỷ niệm vui, buồn và cả hiểm nguy, nhưng với anh Nguyễn Văn Tuấn (quê Yên Bái) nếu được lựa chọn lại, anh sẽ vẫn trụ lại với nghề này. Với anh, đơn giản đó là một nghề yêu thích, một nghề để kiếm sống, nhưng hơn ai hết, anh hiểu rõ những vất vả của nghề rồi cũng sẽ được ghi nhận.

"Nghề chọn người mà, làm nghề này rất vất vả, không màng đến giờ giấc, bất kể ngày hay đêm, bởi chỉ cần chậm là ảnh hưởng đến tiến độ dự án, đôi khi kéo theo những thiệt hại lớn về kinh tế nữa. Vậy nên, mỗi công nhân thi công tại đây, ngoài nhiệm vụ với công việc được giao còn đi kèm với cả trách nhiệm nữa" - anh Tuấn bộc bạch.

Với anh Nguyễn Văn Tuấn (quê Yên Bái), nếu được lựa chọn lại, anh sẽ vẫn trụ lại với nghề này. Ảnh: Quỳnh Trang

“Các dự án đường dây 500kV phải hoàn thành, đóng điện vào tháng 6.2024, vì vậy, tiến độ công trình căng quá, anh em chúng tôi người nào cũng phải gồng mình để làm bằng xong” - anh Tuấn chia sẻ thêm.

Làm việc bình thường, ngày lễ, Tết hay ngày nghỉ, công nhân xây dựng công trình điện luôn phải tuân thủ chế độ ca kíp, không có khái niệm thảnh thơi cuối tuần, trừ khi ốm đau, bệnh tật được nghỉ theo nội quy và luật định.

“Nhớ nhà cũng chỉ được gặp gia đình qua màn hình điện thoại thôi tại vì mình ở xa mà. Lúc tan ca, thèm một bữa cơm gia đình nhưng quay lại chỉ có mấy anh em. Những ngày lễ, Tết phải trực, chạnh lòng lắm, mấy anh em lại động viên nhau cố gắng mấy bữa rồi lại về với vợ, với con. Mà những công nhân ở xa nhà như tôi, ốm đau cũng có về với gia đình được đâu nên lúc đấy càng thấy tủi thân" - anh Lê Tiến Đạt (quê Phú Yên) tâm sự.

"Nhà xa nên nhiều lúc ốm đau không được ở gần gia đình cũng thấy tủi thân" - anh Lê Tiến Đạt (quê Phú Yên) tâm sự. Ảnh: Quỳnh Trang

"Đội nắng, trắng đêm" là cụm từ dễ hình dung nhất về công việc của những công nhân đang thi công dự án đường dây 500kV. Phải có bản lĩnh vững vàng, lòng yêu nghề và sức khỏe tốt thì họ mới có thể bám trạm và gắn bó với nghề.

Động lực để gắn bó với nghề

Nếu không trong ngành Điện, sẽ không hiểu hết những gian khổ, vất vả mà người thợ “nối điện” phải đối mặt. Tuy nhiên, công việc nào cũng vậy, ngoài những nhọc nhằn, vất vả của nghề cũng sẽ luôn có niềm vui.

“Nhiều lúc muốn từ bỏ công việc, tìm việc nào mà gần nhà, gần vợ gần con để làm. Nhưng nghĩ đến những kỷ niệm với nghề, sát cánh cùng đồng nghiệp xây dựng biết bao công trình thì mình lại có thêm động lực gắn bó với nghề” - anh Đạt cười nói.

“Thời tiết nắng nóng là lúc mà anh em công nhân sợ nhất. Nhưng mà mình phải cố thôi, trên vai mình còn cả một gia đình nữa. Bố mẹ, vợ và con cái chính là động lực để tôi gắn bó với công việc này” - anh Lê Tiến Đức (quê Hà Nam) chia sẻ.

Có lẽ, lời tâm sự của những người thợ “nối điện” cũng chưa thể khắc họa hết sự hiểm nguy trong công việc của họ. Và với người công nhân tại công trường thi công dự án đường dây 500kV, những khó khăn, vất vả của nghề được họ khỏa lấp bằng sự yêu nghề, tinh thần lạc quan, để hoàn thành sứ mệnh phục vụ nhu cầu điện cho các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn