MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Hà đưa Minh đi khám bệnh. Ảnh: Đỗ Phương

Tâm sự của nữ công nhân mất việc, đưa con đi viện chữa ung thư

Đỗ Phương LDO | 24/06/2020 12:01
Dưới cái nắng gắt hơn 40 độ của Hà Nội, 10h, ngày 22.6, chị Đỗ Thị Hà và cậu con trai 11 tuổi mệt nhoài bước xuống xe khách từ Thanh Hoá ra Hà Nội. 

Cứ 2 tháng một lần, chị lại đưa cậu con trai - tên M, ra Viện huyết học Truyền máu Trung ương để khám bệnh lấy thuốc. Khuôn mặt của người phụ nữ mới 29 tuổi, sắp 3 con, đáng ra phải tươi trẻ, nhưng lại buồn rười rười, tóc rối bời...

Chị Hà tâm sự, năm M lên 4 tuổi, cháu có biểu hiện bất thường như sốt cao, co giật, môi nhợt nhạt. Thấy vậy, gia đình mới mang cháu đến viện khám, bác sĩ kết luận cháu M bị ung thư máu. Thương con, 7 năm qua vợ chồng chị chạy vạy, cố gắng làm việc để chữa bệnh cho cậu con trai đầu.

Không may, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chị Hà đã mất việc. "Gánh" càng nặng thêm bởi chị vừa lo chữa bệnh cho M, lo ăn học cho cậu con trai thứ 2 và đứa bé trong bụng mới 3 tháng.

Chị Hà bảo: "Trước đây chồng tôi lái xe tải tháng kiếm được 10 triệu đồng/ tháng, nhưng 1 năm nay, anh ấy lui về nhà nuôi tôm tép, thả cá. Một năm chỉ bán được 2 lứa tôm, tôi lại vừa mất việc, không biết cuộc sống mai này ra sao".

Trước khi mất việc, chị Hà làm công nhân ở bộ phận may vi tính, thuộc Cty TNHH giầy Annora Việt Nam (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá). Chị Hà nói, do hàng không thể xuất đi, ách tắc trong kho nên Cty đành cho công nhân nghỉ việc.

"Trước đây, tôi làm ở công ty 3 năm nhưng có thời gian tôi xin nghỉ việc, vừa mới quay lại làm nên đang trong thời gian thử việc, chưa được ký hợp đồng thì đã bị mất việc. Tôi đang mang bầu, mất việc, đồng nghĩa với việc không có chế độ BHYT. Thời gian tới, tôi chưa biết làm gì để trang trải cuộc sống, bụng bầu thế này xin việc chắc cũng không ai nhận" - chị Hà bảo.

Khám xong cho M, chị lại đợi đến 15 giờ chiều nhận kết quả. Trong thời gian chờ đợi, chị tranh thủ đưa con đi ăn, M đòi mua đồ chơi, chị lưỡng lự một hồi, vì ví mỏng, nhưng  thương con Hà đành mua món đồ con thích. 

Được biết, mỗi lần lấy thuốc cho con, gia đình chị  chi phí mất khoảng 2 triệu chưa kể đi lại, tiền phát sinh thêm. Hai triệu đồng nghe không nhiều, nhưng làm công nhân như chị, lại mất việc, thu nhập của chồng bấp bênh... nên hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn.

"Cháu bị ung thư nên cũng không nói trước được điều gì, suốt 7 năm qua chữa bệnh cho con, 2 vợ chồng tôi hết sạch tiền. Bây giờ tôi chỉ mong con khoẻ mạnh, vợ chồng tôi mới có động lực làm việc tiếp" - chị Hà nghẹn lời.

May sao đợt này chỉ số máu của M ổn định nên không phải ở lại điều trị ngoại trú.

5 giờ chiều, 2 mẹ con chị lại vội vã ra bến xe Mỹ Đình quay trở lại Thanh Hoá.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn