MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi do cha, mẹ tử vong vì COVID-19. Ảnh: Đ.T

Tặng sổ tiết kiệm Công đoàn VN cho trẻ mồ côi, xoa dịu nỗi đau COVID-19

Đình Trọng LDO | 06/12/2021 13:29

Dịch bệnh COVID-19 đợt thứ 4 đã khiến gần 2.800 người ở Bình Dương tử vong. Nhiều người làm cha mẹ qua đời để lại con thơ, trong số đó có những trẻ em là con công nhân lao động ở trọ, đời sống còn nhiều khó khăn.

Trẻ vừa sinh ra đã mồ côi do COVID-19

Cho đến nay, chị Phạm Thị Ngọc Diễm (40 tuổi, quê Sóc Trăng, công nhân may KCN VSIP) vẫn chưa hết bàng hoàng khi cơn đại dịch ập đến Bình Dương. “Dịch bệnh ập đến quá nhanh, khiến chúng tôi không có việc làm, không có thu nhập. Do xa quê, ở trọ nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Trong tháng 8.2021, chồng tôi còn bị mắc COVID-19 rồi mất. Sự việc diễn biến quá nhanh, đến bây giờ tôi còn bàng hoàng, không nghĩ là chồng mình đã mất. Khi anh mất tôi còn mang bầu và phải nuôi con nhỏ. Nay cháu sinh được hơn 2 tháng, tôi một nách 3 con, cuộc sống càng thêm vất vả” - chị Diễm chia sẻ.

Ở hoàn cảnh khác, anh Nguyễn Tấn Thành (32 quê Long An, làm tài xế) cho biết, vợ anh làm việc trong một công ty điện tử tại KCN Mỹ Phước 1 (Tx.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cũng bị tử vong do COVID-19. “Chúng tôi đã trải qua những ngày tháng kinh hoàng. Dịch bệnh ập đến, việc làm không có, lương thực thực phẩm cũng hết. Khu phố 6, phường Thới Hòa, Tx Bến Cát - nơi chúng tôi ở bị lây nhiễm rất nặng. Vợ tôi không may bị mắc COVID-19 và qua đời khiến con trai tôi mới 2 tuổi phải mồ côi mẹ. Tôi làm tài xế, chạy xe liên tục ngoài đường, con nhỏ bây giờ phải gửi bà ngoại. Cuộc sống vẫn còn vất vả lắm!” - anh Thành ngậm ngùi chia sẻ.

Trong khi đó, ở phường nhà trọ Nguyễn Văn Đậu (P.Phú Chánh, Tx.Tân Uyên, Bình Dương), chúng tôi gặp hoàn cảnh rất đáng thương của cháu Nguyễn Thành Phi (8 tuổi, đang học lớp 3). Từ khi sinh ra phi chỉ sống với mẹ. Thế nhưng người thân thiết duy nhất trong gia đình của em đã tử vong do COVID-19. Đứa trẻ ngây thơ chia sẻ khiến ai nghe cũng nhói lòng: “Phi chỉ có mẹ thôi, mà mẹ mất do mắc COVID-19 hồi tháng 8 rồi. Giờ Phi ở một mình ở phòng trọ, buồn lắm, không có mẹ chơi cùng”. 

Anh Lê Đình Hiệp - (45 tuổi, công nhân công ty gỗ) là cậu ruột làm người đỡ đầu cho cháu Phi cho biết: “Từ khi mẹ mất, cháu nhớ mẹ hay khóc, học tập không được. Chúng tôi vẫn thuê phòng trọ cũ của 2 mẹ con Phi ở trước đây để cháu đỡ buồn. Dù làm công nhân còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng lo cho cháu ăn học thật tốt để cháu trưởng thành’’. 

Công đoàn xoa dịu nỗi đau trẻ mồi côi 

Góp phần xoa dịu  nỗi đau mất cha, mẹ và gánh nặng mưu sinh, để các cháu tập trung học tập và phát triển, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định hỗ trợ trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi là con em đoàn viên công đoàn tử vong do dịch COVID-19 theo hình thức sổ tiết kiệm. Các bé mồ côi cha hoặc mẹ được nhận sổ tiết kiệm 10 triệu đồng. Bé mồ côi cả cha và mẹ được tặng sổ trị giá 20 triệu đồng.

Thực hiện quyết định của Tổng LĐLĐVN, gần 1 tháng qua LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã rà soát nắm bắt lại những trường hợp trẻ em mồ côi là con đoàn viên lao động tử vong do COVID-19. Theo  LĐLĐ  tỉnh Bình Dương, thống kê sơ bộ có trên 120 cháu mồ côi khi cha, mẹ là đoàn viên công đoàn tử vong do COVID-19. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng ngân hàng để mở sổ tiết kiệm.

Ngày 5.12, LĐLĐ Bình Dương đã tổ chức buổi thăm hỏi động viên và trao 66 sổ tiết kiệm cho các trường hợp mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh COVID-19. Ngoài trao sổ tiết kiệm, các cháu bé được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và Ngân hàng Vietinbank tặng 500.000 đồng tiền mặt cùng một phần quà. Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương cũng hỗ trợ thêm cho 15 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi cháu 3 triệu đồng.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến nay, địa phương ghi nhận hơn 280.000 ca mắc COVID-19, gần 2.800 ca tử vong. Trong số các trường hợp tử vong, có nhiều gia đình cha, mẹ mất khi con còn rất nhỏ, có cháu chưa được bú sữa mẹ thì đã mồ côi. Sự hỗ trợ này là món quà đầy ý nghĩa nhằm tiếp sức, chia sẻ một phần khó khăn và xoa dịu một phần nỗi đau mất cha mẹ với các cháu.

Ông Lưu Thế Thuận - Trưởng ban Tuyên giáo  LĐLĐ  tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang tiếp tục rà soát, nắm thông tin 40 cháu mồ côi. Các trường hợp này là con em đoàn viên, lao động đã về quê. Sau đó phối hợp với các địa phương để hỗ trợ các cháu.

“Con được Công đoàn đùm bọc’’

Ngay trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát nghiêm trọng, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã rà soát để hỗ trợ các công nhân lao động gặp khó khăn, ngoài hỗ trợ mai táng cho người mất, còn chăm lo cho con em công nhân.

Nhận được sự hỗ trợ, cháu Nguyễn Kỳ Nam (10 tuổi và) và anh là Nguyễn Văn Hà (17 tuổi, quê Sóc Trăng) xúc động chia sẻ: “Mẹ con làm công nhân mắc COVID-19 mất tháng 8.2021 để lại 2 anh em con ở phòng trọ. Trong lúc khó khăn, con được tổ chức công đoàn hỗ trợ tiền mai táng cho mẹ, đóng tiền thuê trọ, lo tiền ăn. Con cảm ơn Công đoàn đã đùm bọc con trong lúc khó khăn nhất”.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn