MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải thăm hỏi, tặng quà công nhân dịp Tết Nhâm Dần. Ảnh: Hải Nguyễn

Tết của công nhân thêm ấm áp, đủ đầy

Quế Chi - Hà Anh LDO | 07/02/2022 10:34
Thu nhập thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nên đối với nhiều công nhân, món quà từ tổ chức Công đoàn dịp Tết Nguyên đán 2022 vừa qua là vô cùng đáng quý, đến với họ đúng thời điểm họ cần khích lệ, động viên. Có được món quà từ Công đoàn, họ có thêm điều kiện để sắm sửa cuối năm, có một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Chỉ mong có sức khoẻ để đi làm

Sáng 6.2, trao đổi với phóng viên, chị Trần Thị Xuyến - công nhân lao động Công ty cổ phần Thép Hoà Phát Hải Dương (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cho biết, chị được nghỉ mồng 1,4,5 Tết; đi làm mồng 2, 3, 6 Tết. “Công ty cho nghỉ 8 ngày Tết, nhưng chúng tôi thay nhau để nghỉ vào những ngày khác” - chị Xuyến cho hay.  

Chồng chị Xuyến mất năm 2010 do bị ung thư phổi. Một mình chị nuôi con (sinh năm 2009), không may bị khuyết tật về trí tuệ. “Cháu bị bệnh như này, tôi phải thường xuyên mua thuốc bổ não cho cháu, khá tốn kém. Trong khi đó, thu nhập của tôi một tháng được khoảng 6,5 triệu đồng. 

Đợt Tết vừa rồi, chị là một trong những công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty được nhận quà dịp cuối năm. Chị dành tiền quà để mua thuốc cho con. Nhớ lại lúc được nhận quà, chị vẫn chưa hết xúc động: “Cảm ơn các vị lãnh đạo, tổ chức Công đoàn đã quan tâm đến trường hợp khó khăn như tôi, nhất là trong thời điểm năm hết, Tết đến”. Năm mới, chị Xuyến không có mong muốn gì hơn là có sức khoẻ để đi làm nuôi con ăn học.

Thêm động lực để cố gắng hơn

Cũng như chị Xuyến, chị Lê Thị Hiên (sinh năm 1984, công nhân Công ty TNHH Chính xác Việt Nam 1 tại tỉnh Vĩnh Phúc) được nhận quà dịp Tết vừa qua. “Ngoài tiền mặt, tôi được nhận thực phẩm như kẹo, dầu ăn, mì chính, hạt nêm. Thực phẩm tôi dùng để ăn Tết, còn tiền tôi thêm vào khoản dành dụm của bản thân để sắm Tết. Do hoàn cảnh không được dư dả, nên tôi không sắm đào, quất, mà chỉ mua thêm một ít bánh kẹo” - chị Hiên kể lại.

Chị Hiên bảo, trước đây, gia cảnh của chị cũng bình thường như bao người khác. Chị đi làm công nhân, còn chồng đi làm thợ xây. Cuộc sống tuy vất vả nhưng không đến nỗi thiếu thốn. Nhưng đến năm 2016, chồng chị bị suy thận. “Thời gian đầu, tuy chồng tôi chưa phải chạy thận, nhưng phải uống thuốc hằng ngày. Chồng tôi sức khoẻ kém, hay đau đầu, hoa mắt, hay quên… Khi bị bệnh, anh không đi làm được nữa, phải ở nhà” - chị Hiên kể lại. 

Từ khi phát bệnh, chồng chị không thể đi làm, không có thu nhập. Mọi gánh nặng trong gia đình dồn lên vai chị. Không chỉ vậy, hằng tháng, chị phải trang trải tiền thuốc cho chồng. Trước đây, khi mới phát bệnh, mỗi tháng hết 6-7 triệu; còn hiện nay, khi đã ổn định lại, mỗi tháng tiền thuốc cho chồng hết 3-4 triệu đồng. Thi thoảng, khi bí tiền, chị phải tạm vay mượn của họ hàng, đồng nghiệp, đợi khi nào có lương thì trả. 

Chị Hiên đã có hơn 10 năm làm việc tại công ty. Chị cho hay, năm vừa qua, do dịch bệnh, nên công việc của chị khá bấp bênh. Chị chỉ được hưởng lương cơ bản, khoảng 7 triệu đồng/tháng; nếu có làm thêm thì thêm được một khoản nhỏ nữa. 

“Tôi rất xúc động khi được nhận quà Tết dịp vừa qua. Tôi biết, không chỉ mình tôi mà còn rất nhiều công nhân khác còn vất vả, khó khăn. Phần quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng, động viên tôi rất nhiều trong lúc khó khăn, nhất là trong thời điểm dịp Tết. Phần quà góp phần tạo động lực để tôi cố gắng hơn trong năm mới” - chị Hiên tâm sự. 

Người lao động tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn

Chiều 20.1.2022, được ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trực tiếp trao quà Tết, anh Vũ Văn Quý - công nhân Cty Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên - rất phấn khởi.

Hoàn cảnh của anh Vũ Văn Quý rất khó khăn, anh mới khỏi bệnh COVID-19, bố vợ anh mới mất do COVID-19, vợ anh là công nhân khu công nghiệp nên thu nhập không cao… Tổng thu nhập của hai vợ chồng anh Quý khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng. Số tiền này anh Quý để dành chăm lo gia đình, nuôi 2 con ăn học nên không có tích luỹ. Mỗi khi nhà có việc hoặc có người ốm đau thì hết sức ngặt nghèo...

“Tôi rất cảm động khi nhận quà Tết của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐVN. Tuy giá trị vật chất của món quà không lớn nhưng là nguồn động viên rất hữu hiệu đối với tôi và những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của các cấp lãnh đạo đã khích lệ đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động sản suất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời tạo sự tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn, với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” - anh Quý chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn