MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện LĐLĐ Quận 7 trao nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Trần Thị Kim Én. Ảnh: ĐỨC LONG

Tết năm rồng rất vui vì có Mái ấm công đoàn

Nam Dương LDO | 13/02/2024 15:08

Nhờ chương trình “Mái ấm Công đoàn”, nhiều gia đình đoàn viên, người lao động ở TPHCM đã có một mái nhà khang trang, sạch sẽ để ở và sum vầy dịp Tết.

Gần 60 tuổi mới được ở trong ngôi nhà mới

Giữa tháng 12.2023, gia đình chị Trần Thị Kim Én - đoàn viên Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 7, TPHCM - đón nhận niềm vui lớn khi được dọn vào ngôi nhà mới ở xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Niềm vui của gia đình chị thật dễ hiểu, bởi ước mơ từ bao năm qua về một ngôi nhà khang trang, sạch đẹp làm nơi sum vầy, đặc biệt trong dịp Tết đến xuân về đã trở thành sự thật.

Xúc động, chị Én kể, gần 30 năm qua, vợ chồng chị lên TPHCM làm việc, nhưng thu nhập thấp, nên gia đình vẫn phải ở trọ. Mấy năm gần đây, chồng chị lại bị bệnh nặng không thể đi làm, còn con chị dù đã tốt nghiệp đại học nhưng trong đợt dịch COVID-19 bùng phát tại TPHCM, nên cũng chưa tìm được việc làm.

Mọi sinh hoạt của gia đình 3 người đều trông chờ vào thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng của chị Én, cuộc sống đã khó khăn càng thêm chật vật. Mặc dù được cha mẹ cho đất ở quê, nhưng gia đình chị không thể làm được ngôi nhà, nên bao năm qua cứ dịp Tết cũng chẳng thể sum họp. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình chị, LĐLĐ Quận 7, TPHCM quyết định trao kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn.

Anh Hồ Vũ Hiệp - chồng chị Én - chia sẻ thêm, nhờ có số tiền trên, cộng với sự hỗ trợ từ gia đình hai bên, anh chị em, bạn bè, gia đình, tiền vay mượn thêm, anh chị đã xây dựng được căn nhà trên 70m2, tường gạch, mái tole với 2 phòng ngủ và một phòng khách trên nền đất bố mẹ cho.

Trong câu chuyện cùng chúng tôi, anh Hiệp liên tục nói “vui lắm, vui lắm”. Anh kể, khi anh bị bệnh nặng dẫn đến mất khả năng lao động, ước muốn về ngôi nhà cho gia đình anh gần như dập tắt. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”, gia đình anh có động lực để làm được ngôi nhà như mong ước bấy lâu.

“Ngày khánh thành, nhiều cơ quan, bạn bè ở Quận 7 cũng về chung vui và tặng thêm nhiều vật dụng sinh hoạt như nồi cơm điện, bếp, bàn là… cho gia đình. Bố mẹ tôi cũng đến dự và rất xúc động trước tình cảm của tổ chức Công đoàn dành cho chúng tôi. Gần 60 tuổi, tôi mới được sống trong ngôi nhà của mình. Tết này, gia đình tôi rất vui vì được sum họp trong ngôi nhà mới”, anh Hiệp hồ hởi nói.

Đại diện LĐLĐ quận Bình Thạnh trao tặng Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Tô Thị Phương. Ảnh: ĐỨC LONG

Tặng hơn 300 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động

Cũng như gia đình chị Én, gia đình chị Tô Thị Phương, nhân viên phục vụ của Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Bình Thạnh, TPHCM cũng rất vui mừng khi Tết 2024 được ở trong ngôi nhà mới được sửa chữa lại vào tháng 8.2023 từ hỗ trợ của chương trình “Mái ấm Công đoàn” do LĐLĐ quận Bình Thạnh hỗ trợ.

Chị Phương kể, trước đây, căn nhà nhỏ khoảng 50m2 của gia đình chị bị xuống ấp nặng, mưa là bị dột tứ tung, cuộc sống rất vất vả. Nhờ có sự hỗ trợ 50 triệu đồng của LĐLĐ quận Bình Thạnh từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”, cộng với sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, gia đình, nên chị Phương đã sửa được căn nhà của mình khang trang, sạch sẽ. “Tết này gia đình chúng tôi rất vui, tôi mời mọi người đến để sum họp cùng”, chị Phương chia sẻ.

Anh Đào Văn Hào, nhân viên tổ Công nghệ thông tin, UBND quận Bình Thạnh cũng được LĐLĐ Quận Bình Thạnh hỗ trợ 40 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa nhà từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”.

Anh Hào chia sẻ, trước đây, nhà anh thấp hơn nền đường hẻm hơn 1m, mỗi khi trời mưa nước cống tràn vào, tole lợp mái nhà nhiều năm đã mục nát... Những lúc như thế, dù rất mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhưng anh vẫn phải canh để hứng dột, tát nước ra khỏi nhà, nhiều đêm không ngủ được, nên ảnh hưởng đến công việc. “Nay trời mưa cũng ngủ ngon, con cũng khỏe mạnh hơn, học tốt hơn, vợ chồng yên tâm làm việc. Nhờ Công đoàn mà nhà mình có được như hôm nay. Tết này nhà mình cũng rất vui”.

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, tính từ năm 2018 đến cuối năm 2023, tổ chức Công đoàn TPHCM đã hỗ trợ, xây dựng 304 Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền gần 22,8 tỉ đồng để trao tặng các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn