MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều gia đình ở Sóc Trăng có người thân tham gia xuất khẩu lao động mà cuộc sống vươn lên khấm khá, thoát nghèo. Ảnh: Phương Anh

Tết ở gia đình có người thân xuất khẩu lao động

PHƯƠNG ANH LDO | 11/02/2024 06:00

Hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ) những năm gần đây đã mở ra cơ hội thoát nghèo, làm giàu chính đáng cho hàng nghìn gia đình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đến thăm một số gia đình có người thân đang lao động ở nước ngoài, không khí đón Tết cổ truyền đang hiện diện trong từng ngôi nhà, cảm nhận về một cái Tết no đủ.

Khấm khá

Vừa kết thúc 3 năm làm việc tại Nhật Bản theo diện XKLĐ, em Lê Văn Kiệt (sinh năm 1994; ở xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) về Việt Nam cùng gia đình đón một mùa xuân thật vui tươi, đầm ấm.

Kiệt cho biết, năm 2021, em làm việc tại một công ty chuyên về sản xuất gạch tại Nhật Bản, với mức lương trung bình 30 triệu đồng/tháng, còn được hỗ trợ chỗ ăn ở. Sau khi về nước, Kiệt có số vốn khoảng 600 triệu đồng.

Bà Trần Thị Phượng - mẹ em Kiệt - vui vẻ cho biết, trước kia, gia đình làm nghề chở lúa thuê, thu nhập phụ thuộc vào vụ mùa nên đời sống khá eo hẹp. Từ khi con sang nước ngoài làm việc, cộng với sự chi tiêu hợp lý, Kiệt gửi tiền về để gia đình mua lại phần đất trước đó đã cầm cố để làm ăn nhưng thất bại.

"Năm nay con về nước đoàn tụ gia đình nên ai cũng vui mừng, phấn khởi. Tết này vui nhất kể từ 3 năm trở lại đây" - bà Phượng nói.

Đến thăm gia đình anh Danh Tăng ở xã Vĩnh Quới (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) vào những ngày giáp Tết này để thấy rõ sự thay đổi kể từ khi anh đi XKLĐ.

Anh Tăng cho biết, sau 3 năm lao động với ngành nghề cơ khí ở Nhật Bản, khi về lại Việt Nam, anh tích lũy được trên 700 triệu đồng, xây dựng được nhà cửa khang trang. Ngoài số tiền mang về, trình độ tay nghề cơ khí của anh cũng được nâng cao hơn.

"Nhờ có vốn cộng với tay nghề nên tôi mở cơ sở sản xuất kinh doanh cơ khí ở địa phương với thu nhập trung bình trên 15 triệu đồng/tháng, từ đó đời sống gia đình ngày càng khấm khá" - anh Tăng cho hay.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2016 - 2022, tỉnh đã đưa 2.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, bình quân mỗi năm đưa khoảng 400 người đi XKLĐ. Riêng năm 2023 là trên 500 người tham gia làm việc tại các nước và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc.

Tùy theo thị trường, thu nhập bình quân của người lao động từ 15 - 25 triệu đồng/tháng. Người lao động sau khi về nước có khả năng đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, phát triển sản xuất, ổn định kinh tế, tạo nên nhiều việc làm mới, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động khác.

Ăn tết xong sẽ XKLĐ

Đây là năm thứ 2, gia đình ông Võ Văn Văn ở xã Mỹ Tú (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) đón Tết cổ truyền mà thiếu vắng 2 người con.

Ông Văn cho biết, 2 con gái hiện làm việc tại Nhật Bản theo dạng XKLĐ, người con lớn đi đã gần 2 năm, người con kế thì cũng khoảng 6 tháng.

Từ cảnh khó khăn, nhờ số tiền 2 con gửi về hàng tháng, kinh tế gia đình ông Văn đã cải thiện đáng kể. Giờ đây, ông cũng không còn “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” suốt ngày trên ruộng đồng nữa. Tiền vay ngân hàng để con đi xuất khẩu, ông bà cũng đóng lãi đều đặn mỗi tháng, ngoài ra còn cải tạo nhà ở, trang trải cuộc sống.

Ông Võ Văn Văn ở Mỹ Tú, Sóc Trăng (bìa trái) hiện có 2 người con tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Ảnh: Phương Anh

“Ban đầu, con lớn XKLĐ, gia đình vừa mừng vừa lo, lại thương con vất vả nhưng qua thông tin biết cộng đồng người Việt ở bên Nhật rất đoàn kết, thường xuyên giúp đỡ khi gặp khó khăn, nên gia đình cũng yên tâm. Thời buổi công nghệ thông tin, mỗi ngày các con đều gọi điện về nên cũng nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ” - ông Văn nói.

Anh Võ Văn Tỷ - cháu ông Văn - cho hay, khi thấy con của ông Văn XKLĐ hiệu quả nên vợ chồng anh cũng tham gia phỏng vấn ở một công ty bên Nhật Bản. Sau Tết này, anh chị sẽ đi học tiếng Nhật và sang Nhật làm việc.

Em Lê Văn Kiệt (sinh năm 1994) ở xã Mỹ Tú (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) cho biết: "3 năm làm việc ở nước ngoài, bản thân cũng đã am hiểu về văn hóa, môi trường làm việc và cũng nhờ XKLĐ mà đời sống đỡ vất vả hơn nên sau Tết, em tiếp tục sang Nhật Bản để lao động".

Dịp tết Giáp Thìn năm nay, nhiều gia đình có người thân đi XKLĐ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũng sẽ không có đầy đủ thành viên cùng quây quần, sum họp. Và cũng có hàng trăm lao động đang đón tết xa quê. Nhiều gia đình cho biết, xen lẫn nỗi buồn vắng người thân là niềm vui về cuộc sống đủ đầy, no ấm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn