MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Menu tiệc xuân của cộng đồng người Việt tại Auckland (New Zealand)- nơi gia đình anh Minh sinh sống.

Tết sum vầy của lao động xa quê

Quế Chi LDO | 24/01/2020 07:23
Trở về từ Đài Loan (Trung Quốc), vợ chồng anh Bùi Xuân Thiều (xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) sẽ có một cái Tết đầm ấp, sum vầy bên người thân, nhất là được ở bên đứa con bé bỏng vừa tròn 4 tuổi.

Đi làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc) 10 năm nay, anh Thiều chỉ được ăn Tết 3-4 lần ở nhà. Mới đây, vợ anh cũng sang Đài Loan làm việc, vậy là hai vợ chồng phải xa con mới 4 tuổi, cháu gửi cho ông bà trông.

“Vì mưu sinh thôi, chứ ai chả muốn được gần con”- anh Thiều tâm sự. Cũng may, công nghệ phát triển, cứ lúc nào nhớ con là vợ chồng anh lại gọi video về nhà. Nhờ vậy, con cũng nhớ mặt bố mẹ.

Về quê, anh Thiều dự định sẽ cùng con đi mua sắm đào, quất để có không khí ngày Tết; thăm hỏi họ hàng bởi cả năm anh không gặp.

“Bên Đài Loan (Trung Quốc) cũng nghỉ Tết Nguyên đán như Việt Nam. Theo lịch, bên đó nghỉ từ ngày 23-29.1 và bắt đầu đi làm vào ngày 30.1. Tôi xin nghỉ trước một vài ngày và bay về từ ngày 19.1, nghỉ 1 tháng rồi trở lại Đài Loan. Nếu về nghỉ lâu thì mình phải cắt phép; còn nếu hết ngày phép thì phải nghỉ không lương”- anh Thiều nói.

Anh Thiều cho biết, riêng tiền vé đi lại của cả hai vợ chồng là khoảng 13 triệu đồng. Đấy là chưa kể các khoản chi phí khác. Vì vậy, nhiều năm anh không về mà đón Tết ở nước ngoài.

“Tết ở nơi tôi làm việc cũng có đầy đủ các phong vị Tết như quê nhà, đủ bánh chưng, giò, chả… Ở khu tôi sống, có rất nhiều người Việt nên các dịch vụ phục vụ những nhu cầu của ngày Tết này” - anh cho biết.

Còn gia đình anh Lê Minh (Vũ Thư, Thái Bình) đang sinh sống làm việc tại thành phố Auckland (New Zealand). Năm nay, cả nhà anh quyết định không về quê ăn Tết mà sẽ ở lại đón Tết tại nước ngoài.

“Một trong những lý do là chi phí đi lại khá đắt đỏ. Tính ra riêng tiền vé đã là khoảng 100 triệu đồng. Hơn nữa, cả nhà tôi mới sang đây sinh sống, các con cũng chưa muốn về. Bây giờ, nhớ nhà thì đã gọi video rồi, nên cũng đỡ. Nhưng quan trọng là cả gia đình mới sang nên cần cố gắng gây dựng cuộc sống cho vững chãi” - anh Minh giải thích.

Anh Minh cho hay, đây là năm thứ 2 gia đình anh đón Tết tại nơi đất khách quê người. Thường thì mọi người sẽ tụ tập ăn uống rồi dành chút thời gian qua thăm bạn bè. Do không được nghỉ Tết, nên nhiều khi giao thừa anh vẫn phải làm việc. Nhiều người muốn nghỉ thì phải sắp xếp với bạn bè để nhờ làm hộ. Một số người nếu nghỉ Tết thì mất luôn thu nhập, nên nói chung, mọi người vẫn làm việc vào dịp Tết này.

Anh Minh cho hay, ở nơi anh sống có khá đông người Việt. Dịp Tết này, cộng đồng ở đây hay tổ chức những sự kiện để mọi người giao lưu, tăng cường sự gắn kết với nhau. “Tết bên này chỉ thiếu đào, quất thôi, còn những thứ khác như bánh chưng, giò, chả… có đủ cả. Ở đây, nhiều người làm các sản phẩm này để phục vụ người Việt. Thay cho đào, quất, gia đình tôi vẫn dùng cây thông từ lễ Noel cho có không khí Tết”- anh Minh chia sẻ.

Tuy không thiếu đồ Tết, nhưng anh vẫn rất nhớ không khí Tết ở nhà. “Thời điểm này ở đây đang khá nóng, khoảng 20-25 độ. Mà Tết thì phải se se lạnh mới thực sự là Tết. Hơn nữa, được quây quần bên người thân mới là cái Tết đúng nghĩa. Nhưng vì hoàn cảnh nên đành phải chịu vậy thôi”- anh Minh chia sẻ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn