MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động tham gia chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức. Ảnh: H.A

“Tết sum vầy” vỡ òa hạnh phúc đoàn viên

LINH NGUYÊN – GIA MINH LDO | 14/02/2018 07:00

Bắt đầu từ Tết Ất Mùi (2015), đến nay chương trình “Tết Sum vầy” đã qua 4 lần mang niềm vui đoàn viên cho đoàn viên công đoàn, người lao động nghèo trong cả nước. Những giọt nước mắt đã rơi - rơi từ mùa đầu tiên cho tới tận xuân này, bởi nếu không có “Tết Sum vầy” do công đoàn khởi xướng và tổ chức thì họ đã phải chịu lỗi hẹn với bố mẹ, con cái vào thời khắc thiêng liêng của đất trời...

Giọt nước mắt trên chuyến xe cuối năm

Tết Ất Mùi 2015, giữa khung cảnh nhộn nhịp của người người đi sắm tết, không ai có thể quên gương mặt rạng ngời của chị Ngọc, công nhân khu chế xuất Linh Trung (TP.HCM). Vì nhiều lý do mà gần 4 năm, vợ chồng chị và hai con không về quê đón tết, trong đó một phần quan trọng là tàu xe đi lại vừa tốn tiền, vừa không đảm bảo. Giờ, được công đoàn tặng vé xe, Cty cho nghỉ ngày đi đường nên vợ chồng con cái có cơ hội về sum họp với gia đình nơi quê xa. Hạnh phúc đấy mà nước mắt chị vẫn rơi. Những giọt nước mắt ấy là sự sung sướng nhưng cũng có đôi chút tủi thân – chị bảo, “không hiểu sao, khi được quan tâm, mình lại thấy tủi thân đến thế”…

Ở Hà Nội, có những năm, chuyến xe cuối cùng trong chương trình “Tết Sum vầy” rời bến lúc 5h sáng 29 Tết. Trên gương mặt những người công nhân vẫn chưa hết nỗi lo gánh nặng công việc, cơm áo gạo tiền nhưng mắt vẫn ánh lên niềm vui khôn tả. Đó là lúc họ được lãnh đạo Tổng LĐLĐVN lên tận xe bắt tay, động viên, trao quà lì xì. Những cái bắt tay thật chặt đã chia sẻ hết mọi lo toan của một năm cũ sắp qua. Cũng trên một chuyến xe ngày cuối năm ấy, anh Toàn - công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) - không giấu vẻ trầm tư. Anh cho biết, lúc đầu cũng định ở lại vì bố ở quê đang vào giai đoạn chữa bệnh cần thêm tiền. Nhưng may mắn, công đoàn đã quyết định tặng vé xe để anh được về bên bố trong ngày Tết. “Là thanh niên, nhưng lúc biết mình có vé xe miễn phí về quê, tôi lau nước mắt ướt hết hai cánh tay áo” - anh Toàn nói…

Tất cả vì khoảnh khắc đoàn viên của người lao động

Để có những giây phút đoàn viên bên gia đình của người lao động, các cấp công đoàn còn chủ động tham gia với người sử dụng lao động (NSDLĐ) xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trước tết đảm bảo quyền lợi của người lao động (NLĐ); sớm công khai kế hoạch này để NLĐ biết. Đặc biệt, các công đoàn cơ sở còn chủ động đề xuất với NSDLĐ chi thêm tiền thưởng, thù lao khác, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, lì xì mừng tuổi… nhằm động viên kịp thời NLĐ hăng hái làm việc ngay từ đầu năm mới. Đối với đoàn viên và NLĐ không có điều kiện về quê ăn tết, công đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, đón giao thừa.

Chương trình “Tết Sum vầy” được triển khai từ năm 2015, huy động các nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện để NLĐ được sum họp với gia đình; trực tiếp trợ giúp những NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm... hướng tới mục tiêu mọi đoàn viên, NLĐ đều được chăm lo trong dịp Tết. Từ nguồn kinh phí công đoàn và vận động doanh nghiệp ủng hộ, các cấp công đoàn đã tổ chức chăm lo, tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe đưa đón cho hơn 8 triệu lượt đoàn viên, NLĐ, với tổng số tiền hơn 8.500 tỉ đồng. Chương trình “Tết Sum vầy” đã nhanh chóng phát triển, được đông đảo đoàn viên, NLĐ, NSDLĐ, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần quan trọng trong việc ổn định lực lượng lao động sau tết Nguyên đán.

Riêng Tết Đinh Dậu (2017), tổng số tiền do các cấp vận động hỗ trợ và hỗ trợ công nhân viên chức lao động là 987,5 tỉ đồng, trong đó tặng quà cho 2.350.043 công nhân viên chức lao động với số tiền là 918 tỉ đồng, các cấp công đoàn tặng 1.889.719 suất, UBND các tỉnh và các cấp, các ngành tặng 460.324 suất; tặng 381.982 vé xe cho công nhân lao động và các LĐLĐ tỉnh tổ chức 755 chuyến xe đưa công nhân về quê với tổng số tiền là 30,6 tỉ đồng; tặng Mái ấm Công đoàn cho 1.138 công nhân viên chức lao động với số tiền là 39 tỉ đồng.

Tại tỉnh Yên Bái, chị Ngụy Mai Sen – công nhân Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF, huyện Trấn Yên - là 1 trong 114 đoàn viên được nhận quà tết trong chương trình “Tết Sum vầy” 2017 do LĐLĐ tỉnh tổ chức xúc động nói: “Chồng tôi mất được gần 2 năm, con trai lớn lại vừa bị tai nạn. Mỗi đồng lương của tôi không thể đủ trang trải cuộc sống. Nhận được quà trong chương trình “Tết Sum vầy” của LĐLĐ tỉnh rất ý nghĩa đối với gia đình tôi. Món quà không chỉ ý nghĩa về vật chất mà còn có động lực để 3 mẹ con tôi vươn lên trong cuộc sống”.

Chồng chị Lê Thị Lý (Đội công trình giao thông vận tải, vệ sinh môi trường Yên Bình, tỉnh Yên Bái) bị ốm đau, bệnh tật mới mất. Một mình chị phải nuôi hai con nhỏ ăn học. Dự “Tết Sum vầy” 2017, được công đoàn tặng quà, chị Lý chia sẻ: “Được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm thăm hỏi, tặng quà, đặc biệt vào những dịp Tết như thế này, thật sự tôi thấy rất ấm lòng”.

Tết Mậu Tuất năm nay, về việc tổ chức hoạt động Tết cho đoàn viên và NLĐ không có điều kiện về quê ăn Tết, Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn tại địa phương phối hợp với các đối tác ký kết thỏa thuận thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên…” và các trung tâm thương mại, các siêu thị, các cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng ... tổ chức các phiên chợ tết bán hàng với chính sách ưu đãi giảm giá cho đoàn viên và NLĐ tại các khu công nghiệp, các khu ký túc xá, khu nhà trọ.

Tại doanh nghiệp, công đoàn cơ sở còn phối hợp với NSDLĐ có kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ, đón giao thừa, mừng Đảng, mừng Xuân cho đoàn viên và NLĐ ở lại trong dịp Tết. Sau Tết có các hoạt động đón đoàn viên và NLĐ trở lại doanh nghiệp, tạo bầu không khí phấn khởi đối với NLĐ đi vào sản xuất, kinh doanh trong một năm mới.

Những năm qua, có những năm “Tết Sum vầy” được 63/63 LĐLĐ tỉnh, thành phố tổ chức, đặc biệt năm Đinh Dậu 2017 đã lan tỏa mạnh mẽ đến công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở, điển hình như Đà Nẵng, LĐLĐ Nghệ An, hầu hết các LĐLĐ quận, huyện đều tổ chức. Điều mà công đoàn mong muốn không chỉ là mang lại cái Tết điền viên, ấm áp, đủ đầy cho đoàn viên và người lao động mà còn mong sau Tết, họ quay trở lại làm việc đúng lịch để không ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Trước khi về quê, các anh, các chị đã hứa với lãnh đạo công đoàn: “Ăn tết xong, chúng em sẽ trở lại làm việc đúng quy định”.

Vâng, mấy ai nỡ lỗi hẹn với những người đã mang đến cho mình điều khát khao suốt một năm làm việc vất vả. Và, mỗi đoàn viên và NLĐ vẫn mong gặp lại “Tết Sum vầy” khi xuân về.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn