MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lương hưu tăng giúp người già có điều kiện tăng tiền lì xì cho các cháu so với năm ngoái. Ảnh: Hải Nguyễn.

Tết vui hơn với người già khi nhận lương hưu cao hơn

Mạnh Cường LDO | 25/01/2024 11:15

Từ khi lương hưu tăng từ tháng 8.2023, cuộc sống với nhiều người cao tuổi có phần nào thoải mái hơn. Dịp Tết này, họ cũng tự tin sắm đồ, chi mạnh tay hơn tiền lì xì cho con cháu so với những năm trước khi được gộp 2 tháng lương.

Ông Trần Ngọc Bội (85 tuổi, Nam Định) chia sẻ, Tết năm nay ông sẽ tăng tiền lì xì cho các cháu lên 30.000 đồng thay vì 20.000 đồng như năm ngoái. "Tất cả hơn 30 cháu, cũng chỉ tăng hơn 300.000 đồng, lương hưu của tôi được tăng gần 500.000 đồng cơ mà?" - ông Bội tự tin.

Theo ông Bội, dù biết tiền lì xì ít hay nhiều không quan trọng nhưng thời buổi cái gì cũng cần đến tiền, tăng lên một chút sẽ khiến các cháu vui hơn. Tăng tiền lì xì theo ông Bội vừa thể hiện tình cảm với con cháu vừa chứng minh bản thân vẫn đảm bảo cuộc sống no đủ, con cái sẽ đỡ lo hơn.

Niềm vui càng được nhân đôi khi ông Bội được hưởng 2 tháng lương hưu gộp trước Tết. Với số tiền hưu hơn 8 triệu đồng nhận được, ông Bội đã không ngần ngại gửi người con gái 5 triệu đồng để sắm Tết giúp thay vì 3 triệu đồng như năm ngoái.

“Bức tường trước nhà cũ quá, đầu tháng Chạp tôi đã nhờ con gái sơn lại để khang trang hơn. Năm nay tôi cũng mạnh tay nhờ con mua nhiều bánh kẹo, giò chả và thịt để tiếp đãi khách chu toàn. Quần áo mới cũng mua hẳn 3 bộ để mặc mấy ngày Tết dù chẳng đi được đến đâu” - ông Bội nói về kế hoạch chi tiêu ngày Tết của bản thân.

Ông Bội cho biết mọi năm đều nhờ con cái gói hộ bánh trưng nhưng năm nay khả năng sẽ tự đi mua. Lương hưu vừa tăng vừa nhận được 2 tháng trước Tết khiến ông đỡ lo lắng, không sợ phiền muộn con cái quá nhiều.

Ngay khi được tăng 12,5% lương hưu, bà Trần Thị Thoan (74 tuổi, Nam Định) đã lập kế hoạch tiết kiệm để sắm Tết đủ đầy hơn. Mỗi tháng, bà trích ra 400.000 đồng từ khoản tăng thêm này để dành riêng cho dịp Tết.

“Nói là tiết kiệm chứ thực tế một mình tôi vẫn sống với 3,6 triệu đồng lương hưu hàng tháng. Vừa rồi được tăng thêm hơn 400.000 đồng, khoản này tôi dành riêng để lì xì cho các cháu, mua quần áo và đi thăm người thân ở Hà Nội" - bà Thoan nói.

Dự định của bà Thoan là tự tay mua một cây đào thật đẹp về để chơi Tết, điều mà năm ngoái kinh tế eo hẹp nên bà vẫn chưa thực hiện được. Số tiền còn lại, bà dùng để lì xì mừng tuổi các cháu.

“Năm ngoái tôi lì xì mỗi cháu 20.000 đồng, năm nay lương hưu tăng tôi cũng sẽ tăng tiền mừng tuổi mỗi cháu lên 40.000 đồng. Không có con cái nên ít cháu cũng chẳng tốn kém bao nhiêu” - bà Thoan chia sẻ.

Khi được nhận 2 tháng lương hưu trước Tết, bà Thoan đã quyết định mùng 3 Tết sẽ bắt xe lên thủ đô thăm người thân. Cũng đã 3 năm rồi vì sức khỏe yếu và điều kiện không cho phép nên bà chỉ dám nói chuyện, chúc Tết qua điện thoại chứ chưa thể gặp trực tiếp.

Bên cạnh đó, đợt vừa rồi làng xóm tổ chức làm đường, bà Thoan đã không ngần ngại ủng hộ tiền. Với bà, hạnh phúc nhất là có thể giúp được mọi người, xóm làng, không có sức khỏe thì bà sẽ giúp bằng kinh tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn