MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mất việc làm, không có thu nhập, nhiều công nhân phải chấp nhận ăn Tết xa quê. Ảnh: Chân Phúc

Tết xa quê của công nhân, người lao động

Chân Phúc - Phương Ngân LDO | 21/01/2023 11:00

Mất việc làm, không có thu nhập, có quê mà chẳng thể về bởi cái nghèo khó đang bủa vây. Đó là tình cảnh mà không ít công nhân rời quê lên TPHCM làm việc đang gặp phải. Trong số đó, có không ít người đang loay hoay tìm việc làm vì họ vừa rơi vào cảnh thất nghiệp ở những ngày cận Tết. 

Ngậm ngùi ở lại TPHCM ăn... Tết!

Chị Kim Phượng (44 tuổi, quê Hậu Giang), vốn là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân), nhưng rồi hơn tháng trước, công ty thông báo cắt giảm 1.185 công nhân và chị thuộc trong số đó.

Mất việc ở cái tuổi 44, người phụ nữ U50 lại lật đật đi tìm việc. Thế nhưng sau 2 ngày đến gõ cửa gần 10 công ty, chị đều bị từ chối với cùng lý do... lớn tuổi.

 Chị Kim Phượng (ở giữa) nhận gừng về cạo vỏ với giá 4.000 đồng/kg thời điểm sau mất việc. Ảnh: Chân Phúc

Cầm bộ hồ sơ về bỏ lại góc phòng, chị vội nhận gừng về cạo thuê với giá 4.000 đồng/kg để có tiền lo cơm cháo qua ngày. 

Nay, khi Tết đến, việc cạo vỏ gừng cũng kết thúc nhưng vợ chồng chị Phượng quyết định sẽ ở lại thành phố ăn Tết thay vì về quê sụm họp cùng gia đình như mọi năm. Chị Phượng kể: "2 vợ chồng bàn với nhau chỉ cho con về chơi với ông bà, còn chúng tôi sẽ ở lại trên thành phố. Tôi tính mua mấy chiếc bánh chưng, nấu nồi thịt kho, nồi canh khổ qua cũng xem như ăn Tết.

Hơn 10 năm lên TPHCM làm việc nhưng đây là lần đầu tiên gia đình tôi ăn Tết xa quê. Buồn lắm, nhớ bố mẹ, người thân nhưng đành hẹn với mọi người năm sau con về vậy".

Không riêng gì chị Phượng, chị Nguyễn Thị Kim Loan (47 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng chồng cũng lựa chọn ăn Tết xa nhà. Chị Loan cũng là 1 trong số gần 2.000 công nhân lao động bị cắt giảm trong đợt vừa rồi của Công ty TNHH Tỷ Hùng.

"Nghỉ việc, công ty có hỗ trợ nhưng tôi chỉ dám để đó, đề phòng trong thời gian chờ tìm việc mới, nhỡ có xảy ra sự việc gì không may còn có tiền xoay xở.

Về quê ăn Tết, sum họp với người thân chắc chắn vui hơn, chứ ở trên thành phố thấy người ta đi sắm Tết mà chạnh lòng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình mình như vậy nên phải chấp nhận. Hôm trước có gọi điện báo cho bố mẹ ở quê Tết này không về, nghe xong bố mẹ cũng buồn lắm nhưng biết chúng tôi còn khó khăn nên không trách gì, chỉ động viên, dặn dò giữ sức khỏe thôi" - chị Loan tâm sự.

 Chị Kim Loan cho rằng, những ngày đầu năm mới, cơ hội tìm được việc làm của những phụ nữ U50 như chị sẽ lớn hơn nên quyết định ở lại thành phố để có thể chủ động hơn khi tìm việc. Ảnh: Chân Phúc

Sở dĩ lựa chọn ở lại thành phố ăn Tết, ngoài việc tiết kiệm thì chị Loan cho rằng, thời điểm đầu năm sẽ dễ dàng xin việc hơn do nhu cầu tuyển dụng tăng cao. Khi đó, cơ hội việc làm cho những phụ nữ U50 như chị sẽ nhiều hơn.

"Nhiều công ty làm sớm, trong khi công nhân chưa lên hoặc nghỉ không lên nữa. Và để dây chuyền sản xuất không bị gián đoạn, các công ty thường dễ dàng trong việc tuyển dụng lao động hơn những ngày trong năm" - chị Loan chia sẻ. 

Nhớ mùi Tết quê hương

13 năm cũng là 13 cái Tết chị Nguyễn Thị Kim Cúc (37 tuổi, quê Hà Tĩnh) đón Tết xa nhà. Năm 2006, chị Cúc khăn gói từ Hà Tĩnh vào TPHCM để lập nghiệp. Chị xin vào làm công nhân tại một công ty trên địa bàn TPHCM, rồi lập gia đình.

Đến năm 2014, chị Cúc xin vào làm việc tại một công ty giày da trên địa bàn TP. Thủ Đức. Sau 8 năm làm việc, mức lương hiện nay của chị chỉ hơn 7 triệu đồng/tháng (bao gồm tiền tăng ca).

“Vật giá giờ cái gì cũng tăng, rồi tiền nhà trọ, thêm 2 đứa con đang đi học, hai vợ chồng phải tiết kiệm lắm mới đủ. Tháng nào được tăng ca còn đỡ, chứ không là luôn trong tình trạng nhận lương tháng này trả nợ tháng trước" - chị Cúc nói.

Thu nhập thấp, đời sống còn khó khăn nên gần như từ thời điểm lập gia đình 2010 đến nay, chị Cúc chưa một lần được về ăn Tết cùng bố mẹ, người thân. 

"Ở quê Tết vui lắm! Mọi người cùng dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa… đêm giao thừa sẽ cùng nhau thức canh nồi bánh chưng. Đến ngày đầu năm mới thì đi thăm họ hàng người thân... vui lắm, còn ở đây thì... Tết chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường nhà trọ" - chị Cúc nhớ lại. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn