MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một nữ công nhân thiếu việc dùng phiếu mua hàng được phát để mua xúc xích cho con tại “Siêu thị giá 0 đồng” do Công đoàn các KCN-CX Hà Nội tổ chức ngày 20-21.6. Ảnh: T.E.A

Thiếu việc, thu nhập người lao động giảm 30%

Linh Nguyên LDO | 25/06/2020 10:30
Không thể không ứa nước mắt khi nói chuyện với những công nhân đang phải vật lộn với cuộc sống sau dịch COVID-19. Với họ, giờ không thể gọi là “cảnh đời”, bởi cả cuộc đời của họ, của con họ đang bên bờ vực nghèo đói vì đã và sẽ bị mất việc, bị giảm việc làm.

6 triệu đồng chi tiêu cho 3 mẹ con

Nhà ở Sóc Sơn, làm công nhân được 8 năm ở Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long (Hà Nội), Nguyễn Thị Hồng không nghĩ có ngày mình lâm vào cảnh như bây giờ. Vì ảnh hưởng dịch COVID-19, công ty (Cty) buộc phải cắt giảm công việc nên thu nhập của Hồng chỉ còn khoảng 6 triệu đồng/tháng. Vợ chồng chia tay nhau, mình Hồng nuôi 2 con, một học lớp 8, một học lớp 5.
Một nữ công nhân mất việc dùng phiếu mua hàng được phát để mua xúc xích cho con tại “Siêu thị giá 0 đồng” do Công đoàn các KCN-CX Hà Nội tổ chức ngày 20-21.6. Ảnh: T.E.A
Trước đây rất khó khăn nhưng Hồng không ngại vất vả để tăng ca, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống của 3 mẹ con. Còn bây giờ, muốn tăng ca không được, cũng chẳng thể làm thêm gì. Những cách mà trước đây Hồng vẫn làm để lo cho cuộc sống, cho con ăn học vào thời điểm này Hồng không thể làm…

Không rơi vào cảnh nuôi con một mình như Hồng, nhưng nhiều công nhân ở các Khu công nghiệp - Chế xuất (KCN-CX) Hà Nội cũng lâm vào cảnh không biết ngày mai sẽ ra sao. Trước đây, nhiều người tự hào vì cả vợ và chồng đều là công nhân nên khi có thưởng, nhất là dịp Tết, sẽ được… gấp đôi các đồng nghiệp. Nhưng giờ gánh nặng lại đè lên vai, bởi không ít cặp vợ chồng công nhân đã có một người mất việc mà không thể xin việc khác tại thời điểm này. Chính vì vậy, Trần Thị Lan - công nhân KCN Quang Minh - thấy mình may mắn hơn khi cả hai vợ chồng đều vẫn có việc làm, dù phải nghỉ việc luân phiên và chỉ được nhận 70% lương. Quê chị Lan tận Thanh Hóa nhưng có lẽ năm nay không thể tính đến việc có về quê ăn Tết hay không vì giờ chỉ lo đủ sống cho từng ngày, để 2 con được ăn học đã là cả một vấn đề.

Những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ngày càng nhiều lên. Trước đây, họ còn có thể giảm bớt nghỉ ngơi, tận dụng thời gian để tăng ca, làm thêm nhằm tăng thu nhập. Nhưng vào thời điểm này, nhìn đâu cũng thấy những người giống mình, tìm hiểu Cty nào cũng thấy cắt giảm công việc, giảm thu nhập, chi trả 70% lương. Có những công nhân ở trọ kể, họ vẫn phải trả 3.500 đồng cho một số điện. Lương giảm 30% nhưng mọi chi tiêu vẫn thế, thậm chí còn tăng lên, nên họ như người càng đi càng thấy ngõ cụt.

Tất cả chỉ lo cho con 

Tại Siêu thị giá 0 đồng do Công đoàn (CĐ) các KCN-CX Hà Nội tổ chức ngày 20-21.6 vừa qua, rất nhiều nữ công nhân lao động (CNLĐ) đã đưa con đi theo. Việc cho con đi theo đến các siêu thị, hội chợ là chuyện bình thường nhưng với họ, lần này có khác hơn. Họ nói, hè rồi mà con vẫn đến trường để đảm bảo chương trình học, bọn trẻ cũng không được cho đi chơi vì đi đến điểm vui chơi nào cũng tốn tiền, mà cả nhà thì đang phải chắt chiu từng nghìn (đồng). Vì vậy, nhân có Siêu thị giá 0 đồng, được CĐ phát phiếu mua hàng, họ cho con đến chơi. Nhiều người cầm trên tay tấm phiếu 200.000 đồng với nhiều mệnh giá mà xoay đi xoay lại tính xem mua những gì phục vụ cho cả gia đình mà vẫn mua được quà cho con trẻ.

Có những đứa trẻ cứ đứng tần ngần trước quầy bán xúc xích. Chúng chưa lớn nhưng chắc cũng cảm nhận được khó khăn mà bố mẹ đang gặp phải nên không đòi mua, chỉ cầm gói xúc xích lên rồi lại đặt xuống. Hỏi mấy đứa đang cầm trên tay gói xúc xích gà rằng, không phải vị các con thích à? Chúng bẽn lẽn trả lời “không ạ, bọn con thích nhưng chắc mẹ không có tiền để mua đâu”.

Nhưng rồi, người mẹ cũng mua cho chúng, không phải 1 gói mà hẳn 2 gói, hết 30.000 đồng. Người mẹ ấy xé 2 ô phiếu trả tiền rồi bảo còn 170.000 đồng (bằng phiếu mua hàng do CĐ phát) sẽ tìm mua thứ gì cần cho con, còn bản thân với chồng thì thôi. Người mẹ ấy có 2 con. Hai vợ chồng đều là công nhân, nay chồng mất việc vì dịch COVID-19, cả nhà trông vào thu nhập 4.900.000 đồng/tháng của vợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn