MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngoài làm công nhân, anh Đào Hoài Sơn còn chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập. Anh mong thưởng Tết năm 2021 sẽ khá để có tiền mua tủ lạnh mới. Ảnh: Bảo Hân.

Thưởng Tết năm 2021: “Tôi dành để mua tủ lạnh cho bố mẹ”

Bảo Hân LDO | 23/12/2020 17:53

“Nếu khoản thưởng Tết năm 2021 kha khá một chút, tôi sẽ dùng để mua cho bố mẹ chiếc tủ lạnh. Tủ lạnh bố mẹ dùng đã cũ lắm rồi, nhưng mãi chưa có điều kiện để thay…”.

Anh Đào Hoài Sơn (33 tuổi, quê Tuyên Quang), công nhân Khu công nghiệp Thăng Long tâm sự như vậy khi được hỏi dự định của anh đối với khoản tiền thưởng Tết Nguyên đán năm nay của 2 vợ chồng. Vợ anh Sơn cũng làm công nhân, nhưng vợ cùng con đang ở với bố mẹ chồng ở quê.

“Những gia đình công nhân nghèo như chúng tôi, có thưởng Tết thì mới có được một khoản tiền kha khá trong tay một lúc, mới có thể sắm được cho bản thân mình hoặc gia đình mình những vật dụng đắt tiền; còn nếu không, thu nhập hàng tháng chỉ đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày, hiếm khi dành dụm được để có thể mua sắm những đồ đạc có giá trị trong gia đình”- anh Sơn nói.

Anh Sơn kể lại, đồ giá trị nhất mà anh dùng tiền thưởng Tết của 2 vợ chồng để mua là chiếc tivi trị giá 7,5 triệu đồng. Năm đó, anh và chị mỗi người được thưởng 2 tháng lương cơ bản, anh được 10 triệu đồng, còn chị được 8 triệu đồng, tổng cộng là 18 triệu đồng - số tiền thưởng Tết cao nhất từ trước đến nay của 2 người. Sau khi mua tivi hết 7,5 triệu đồng, vợ chồng anh còn lại hơn 10 triệu đồng để tiêu Tết.

Chiếc tivi này đã được anh gửi về quê. “Tôi đang trọ một mình ở trên Hà Nội, không có nhu cầu xem tivi nhiều, trong khi đó, vợ và con đang ở quê sống cùng bố mẹ chồng nên tôi đã chuyển chiếc tivi này về quê”- anh Sơn cho hay.

Năm tiếp theo đó, anh chị mua được máy giặt; rồi năm tiếp nữa mua được máy lọc nước. Hai vật dụng này được anh để lại phòng trọ để sử dụng. Năm nay, anh dự định nếu được thưởng kha khá sẽ mua chiếc tủ lạnh cho ông bà, vợ con ở quê dùng.

“Nhà tôi khó khăn, bố mẹ nuôi 4 chị em ăn học, nên dành dụm mãi, đến năm 2007, bố mẹ mới mua được tủ lạnh. Đến bây giờ, tủ lạnh đã cũ lắm rồi, dung tích lại nhỏ mà vẫn chưa có điều kiện mua chiếc mới”- anh Sơn thật lòng.

Tuy vậy, anh Sơn lo lắng bởi năm nay, do ảnh hưởng của COVID-19, tình hình sản xuất của công ty không được tốt như năm ngoái nên có thể thưởng Tết của anh sẽ thấp hơn, có thể chỉ được khoảng 5-6 triệu đồng. Nếu như vậy thì kế hoạch mua tủ lạnh cho bố mẹ sẽ “tan thành mây khói”.

Vì vậy, anh hy vọng thưởng Tết 2021 của công ty vẫn sẽ duy trì như năm ngoái để anh có thể thực hiện được mong muốn giản dị của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn