MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trải lòng của người lao động đón Tết xa quê

Tất Thảo LDO | 04/02/2022 14:06

Phòng tránh dịch bệnh, ở lại làm thêm, là F1… Đó là một trong những lý do khiến không ít lao động năm nay đón Tết xa nhà, dù rất muốn được quây quần bên người thân, gia đình. 

Đây là lần đầu tiên anh Đào Văn Mạnh (sinh năm 1996, quê tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đón Tết xa nhà. Những năm trước, dù đi làm xa ở đâu, anh Mạnh cũng trở về với gia đình dịp cuối năm. Còn năm nay, dù quê nhà chỉ cách nơi làm việc vài chục km, anh Mạnh ở lại phòng trọ tại xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

“Ở quê tôi có F0 nên tôi quyết định ở lại khu trọ, mặc dù rất muốn về, nhưng nếu về thì sau khi nghỉ Tết, trở lại phải cách ly, ảnh hưởng đến công việc. Bố mẹ cũng động viên tôi, bảo ở lại phòng trọ đón Tết cũng được” – anh Mạnh cho hay. 

Anh Mạnh đón Tết một mình ở phòng trọ. Ảnh: NVCC 

Trong những ngày Tết, anh Mạnh chỉ quanh quẩn ở trong phòng trọ, ăn, ngủ, nghịch máy tính, điện thoại để giết thời gian. Đêm giao thừa, anh Mạnh có gọi điện về để chúc Tết “online” với bố mẹ. Ngày mồng 1, nam công nhân này được chủ nhà trọ mời ăn cùng với gia đình. Chủ nhà trọ còn tặng anh bánh chưng, giò, bánh kẹo để dùng trong dịp Tết. Trừ những món ăn trên, phòng trọ của anh Mạnh không có gì khác so với ngày thường. 

This browser does not support the video element.

Anh Mạnh chia sẻ về lần đầu tiên đón Tết xa nhà. Thực hiện: Bảo Hân

“Năm đầu tiên đón Tết xa nhà, tôi thấy rất buồn và nhớ nhà. Nhưng do dịch bệnh, nên tôi chấp nhận, đành về với gia đình dịp khác” – anh Mạnh chia sẻ. Năm mới, anh Mạnh mong muốn có công việc ổn định, dịch bệnh được khống chế để mọi việc trở lại bình thường như trước kia, để Tết sang năm anh không phải xa nhà nữa. 

Giống với anh Mạnh, anh An (công nhân thuê trọ tại chung cư CT1A thuộc khu nhà ở cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) năm nay cũng không về quê đón Tết. Quê ở Thanh Hoá, năm nay, chỉ vợ và các con về quê, còn anh ở lại làm thêm xuyên Tết.

“Tôi cũng rất muốn về quê, nhưng đặc thù công việc, hơn nữa, cũng muốn tranh thủ kiếm thêm tiền vì làm thêm vào dịp Tết được trả công cao hơn. Tuy nhiên, tôi chưa biết mình sẽ được trả bao nhiêu” – anh An nói. 

Khi nhiều người đang nghỉ Tết thì hàng ngày anh An vẫn đi làm 7-8 giờ, chiều tối mới trở về nhà. Những cuộc gặp, nói chuyện, chúc Tết với người thân diễn ra online phần nào cũng giúp anh nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhà, nhất là trong thời điểm mà mọi người đều sum vầy như này.  

Anh Trình Văn Bảo và anh Trần Xuân Sơn (nhân viên một công ty điện tử tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) năm nay cũng phải đón Tết xa nhà do đều là F1. Sáng mồng 4 Tết, khi phóng viên gọi điện, hai anh cho biết đang đi xét nghiệm lần cuối, nếu có kết quả âm tính sẽ chính thức không phải cách ly.  

Anh Bảo cho biết, trước Tết, phòng ký túc xá nơi anh ở có 8 người thì có 4 người bị F0. Để phòng ngừa lây lan dịch bệnh, anh được bố trí cách ly tại ký túc xá của công ty. “Mấy hôm trước Tết, tôi được ký túc xá đặt đồ ăn cho; sau đó gia đình tôi gửi thực phẩm xuống và tôi tự nấu nướng những ngày Tết. Mấy ngày Tết, tôi chủ yếu ăn, ngủ, tập thể dục, chơi game” – anh Bảo kể.  

This browser does not support the video element.

Anh Bảo nói về phòng cách ly - nơi anh đón Tết.

Ngoài ra, anh Bảo còn được nhận bánh chưng từ gia đình, đồng nghiệp để có hương vị Tết. Lần đầu tiên anh chỉ có thể chúc Tết bố mẹ qua điện thoại mà không gặp trực tiếp nên khá buồn. “Sau khi có kết quả, nếu âm tính, tôi vẫn tiếp tục ở lại ký túc xá chứ không về nhà để chờ đến ngày đi làm việc trở lại. Sau đó, tôi sẽ sắp xếp thời gian để về thăm nhà, bố mẹ” – anh Bảo chia sẻ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn