MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) và đại diện Công đoàn công ty, công nhân, người lao động trao sổ tiết kiệm cho 2 con của nữ công nhân xấu số. Ảnh: T.D

Trao sổ tiết kiệm 70 triệu đồng cho con nữ công nhân bị chồng sát hại

TRUNG DU LDO | 04/07/2021 12:19

Sáng nay 4.7, tại nhà các nạn nhân trong vụ thảm án con rể giết vợ và bố mẹ vợ ở thôn Bái Trang (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), đại diện lãnh đạo và Công đoàn, công nhân Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh huyện Quỳnh Phụ đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời trao 2 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 35 triệu đồng) cho 2 con của nữ công nhân xấu số.

Nạn nhân Đào Thị Sim (SN 1978) bị chồng sát hại là công nhân lao động tại Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình). Chị Sim có hai con gái nhỏ dại, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ, Công ty TNHH Sao Vàng, Công đoàn công ty và công nhân, người lao động tại công ty đã vận động quyên góp để động viên ủng hộ gia đình nạn nhân vượt qua mất mát, đau thương.

Buổi thăm hỏi, trao sổ tiết kiệm có sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, họ hàng hai bên. Ảnh: T.D

Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ trao 5 triệu đồng, Công ty TNHH Sao Vàng trao 25 triệu đồng, Công đoàn công ty trao 4 triệu đồng, công nhân công ty quyên góp được hơn 28 triệu đồng. Tổng số tiền 62 triệu đồng đã được kịp thời bàn giao cho gia đình một phần để lo hậu sự, tang lễ cho nạn nhân.

Số tiền còn lại cộng với số tiền quyên góp, ủng hộ thêm, hôm nay lãnh đạo và Công đoàn, công nhân Công ty TNHH Sao Vàng quyết định mở 2 cuốn sổ tiết kiệm, mỗi cuốn trị giá 35 triệu đồng với mục đích, ý nghĩa giúp 2 cháu là con của công nhân Sim có chút kinh phí sau này khi đủ 18 tuổi.

Ông Đoàn Anh Tuấn - Phó trưởng Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng huyện Quỳnh Phụ. Ảnh: T.D

Ông Đoàn Anh Tuấn - Phó trưởng chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng huyện Quỳnh Phụ, cho biết: "Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra với công nhân, đồng thời là đoàn viên Công đoàn công ty, chúng tôi đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia quyến. Ban lãnh đạo công ty, Công đoàn, công nhân lao động cũng rất đau xót khi công nhân, đồng nghiệp của mình gặp nạn nhưng không biết làm gì khác hơn, chỉ có thể quyên góp, ủng hộ một chút tấm lòng để 2 cháu có chút tiết kiệm cho sau này. 2 cháu còn nhỏ dại quá, rất tội nghiệp".

Hai cháu nhỏ con của công nhân Đào Thị Sim nhận sổ tiết kiệm. Ảnh: T.D

Trò chuyện với chị Đào Thị Dung (chị gái của công nhân Đào Thị Sim, đồng thời là người giám hộ của 2 cháu nhỏ) được biết, chị Sim có 2 con gái, cháu đầu tên Đ.T.T.Tr (SN 2012, sắp lên lớp 4), cháu thứ 2 tên Đ.T.T.Th (SN 2016, đang học lớp mẫu giáo 5 tuổi).

"Trước mắt 2 cháu ở với ông bà nội, các cô, dì chú bác trông nom dạy bảo các cháu thêm. Tội 2 cháu còn nhỏ quá chưa biết gì, từ hôm xảy ra chuyện chúng nó cứ hỏi bố mẹ với ông bà ngoại đi đâu sao mãi chưa thấy về..." - chị Dung nghẹn ngào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn