MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trao tặng 1.000 phần quà đến tay CNLĐ khó khăn tại Cần Thơ

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN LDO | 06/08/2021 15:30

Sáng ngày 6.8, 100 suất quà tiếp tục được trao gửi đến công nhân, người lao động tại các Khu công nghiệp và Chế xuất Cần Thơ. Đến nay, Báo Lao Động đã trao tặng 1.000 phần quà hỗ trợ nằm trong chương trình "Tiếp sức cho công nhân, người lao động" do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đồng hành, chia sẻ với công nhân, người lao động, thời gian qua những suất quà kịp thời trao tay, tạo động lực để cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại. Trong đó là những câu chuyện đầy xúc động "có tiền đóng trọ rồi, có tiền mua gạo rồi" khi nhận được phần quà hỗ trợ.

Đồng hành, chia sẻ với công nhân, người lao động, thời gian qua những suất quà kịp thời trao tay. Ảnh: Bạch Cúc

Chia sẻ với Lao Động ngày 6.8, anh Phạm Thanh Toàn - công nhân Công ty TNHH CN TP Pataya cho biết: "Không chỉ riêng gia đình tôi mà ai trong giai đoạn này cũng gặp khó khăn cả, đặc biệt là những ai chỉ phụ thuộc vào đồng lương công nhân mỗi tháng. Hiện, gia đình nhỏ của tôi đang chuẩn bị đón thêm thành viên mới, sắp tới phải lo trang trải đủ thứ nên càng vất vả".

Bên cạnh sự vui mừng vì sắp được chào đón thành viên mới thì anh Toàn cũng không khỏi lo lắng. Dịch bệnh khiến anh Toàn không thể làm gì có thêm thu nhập, trong khi đó phải tính toán chi tiêu sinh hoạt hằng ngày sao cho hợp lý nhất để còn tiền lo cho vợ sinh con. Thế nên khi nhận được 1.000.000 đồng hỗ trợ, anh Toàn rất vui mừng.

Anh Phạm Thanh Toàn - công nhân Công ty TNHH CN TP Pataya vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ. Ảnh: Bạch Cúc

Riêng bà Trần Thị Tuyết Vân thì rơi vào cảnh ngộ éo le hơn khi chồng mất, giờ một mình phải nuôi con trai đang học lớp 6. Bà kể, đời công nhân làm lụng vất vả chỉ mong có cái ăn mỗi ngày là đủ vui rồi, 9 năm làm công nhân lương chỉ rơi vào khoảng 5 triệu đồng/tháng, với số tiền đó cũng chỉ đủ lo cho con đi học và lo cho tiền trọ hàng tháng.

"Từ lúc dịch bệnh tôi nghỉ việc đến nay cũng hơn 1 tháng, túng thiếu quá đành vay mượn tiền người quen để lo sinh hoạt, chi tiêu mỗi ngày. Ở nhà cũng thỉnh thoảng được hàng xóm cho chút ít thực phẩm nhưng nhiều bữa vẫn phải ăn mì gói. Có số tiền này dùng để trang trải ăn uống trong những ngày sắp tới, cũng bớt lo phần nào."- Chị Vân cho biết.

"Có số tiền này dùng để trang trải ăn uống trong mấy ngày sắp tới, cũng bớt lo phần nào" - bà Trần Thị Tuyết Vân chia sẻ. Ảnh: Bạch Cúc

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Cần Thơ hiện đang diễn biến phức tạp, TP cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Để hỗ trợ kịp thời cho công nhân, người lao động gặp khó khăn trong mùa dịch, những ngày qua, Báo Lao Động đã cùng LĐLĐ TP Cần Thơ phối hợp chặt chẽ trao tặng những suất quà ý nghĩa đến tay CNLĐ, với sự đồng hành từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank.

Sau gần 1 tuần triển khai, đến nay Báo Lao Động đã trao tặng 1.000 phần quà đến công nhân và người lao động trên địa bàn TP Cần Thơ, góp phần san sẻ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động có được nguồn chi tiêu, sinh sống trong những ngày thực hiện giãn cách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn