MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao hỗ trợ mỗi con 3 triệu đồng để mua máy tính bảng. Ảnh: Ngọc Ánh

Trung thu có 2 niềm vui

LINH NGUYÊN LDO | 21/09/2021 07:56
Trung thu năm nay, bên cạnh những hộp bánh nướng, bánh dẻo, 7 cháu là con công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn còn được LĐLĐ Thành phố Hà Nội hỗ trợ tiền mua máy tính bảng. Niềm vui đến với bố mẹ và các con vào chiều 20.9 - 1 ngày trước Rằm tháng Tám.

Chỉ mong có máy tính để con học online

Chị Nguyễn Thị Hồng - công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor VN - ngập ngừng nói: “Chỉ mong có máy tính để con học online” khi được hỏi về nguyện vọng hiện tại. Gia cảnh chị Hồng rất khó khăn. Năm 2018, sau bao năm dành dụm và vay mượn thêm tiền, vợ chồng chị mới xây được căn nhà. Nhà vừa xây xong thì đầu năm 2020 chồng chị phát hiện ung thư. Một mình chị Hồng vừa đi làm kiếm tiền trang trải gia đình, vừa chăm lo cho chồng, con. Trước dịch, thu nhập của chị được trên 7 triệu đồng/tháng. Dịch bùng phát, lại thêm hoàn cảnh gia đình cần người quán xuyến thường xuyên nên chị Hồng đi làm 1 tuần, nghỉ 1 tuần và hưởng 70% lương.

Chị Hồng kể, cả năm học lớp 4 của Nguyễn Phương Anh (Trường Tiểu học Phù Linh - Sóc Sơn ) - con lớn của anh chị - không một ngày nào được mẹ chỉ bảo vì hết đi làm chị lại tất tả vào viện. Thế nhưng, năm lớp 4 Phương Anh đạt học sinh hoàn thành xuất sắc các môn học. Cách đây 3 tháng, chồng chị Hồng mất, mình chị nuôi 2 con, Phương Anh học lớp 4 và em út vào lớp 1. Trước đây, có người cho anh chị cái máy tính cũ. Máy cũ quá, chị Hồng phải sửa 3 lần, “méo mó hơn không” nên Phương Anh vẫn dùng. Mới đây, cô giáo gọi điện cho chị Hồng hỏi thăm về phương tiện Anh Phương học online và đề nghị gia đình cố gắng khắc phục để không ảnh hưởng đến việc học của con. Đứa bé vào lớp 1, chị Hồng làm giờ hành chính nên đăng ký cho con học buổi tối qua Zoom bằng điện thoại của mình. Giờ, điều mong ước của chị và của cả Phương Anh chính là thiết bị để học online…

Không chỉ chị Hồng, rất nhiều CNVCLĐ khác hoàn cảnh khó khăn đang mong muốn có được phương tiện để đảm bảo cho con học online. Trường hợp cháu Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 12, Trường THPT Vân Nội (Đông Anh - Hà Nội) cũng rất cần được hỗ trợ. Bố Thảo là công nhân lái xe bị tai nạn mất trong khi đang làm việc, mẹ là công nhân làm việc tại khu công nghiệp Nội Bài. Nhiều năm nay Thảo là học sinh giỏi. Hay như Đỗ Hoàng Bảo An - lớp 7 Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng (Đông Anh) bố mắc bệnh hiểm nghèo mới mất, một mình mẹ em là giáo viên nuôi 2 con nhỏ ăn học và ông bà nội già yếu. Bản thân Bảo An 6 năm liền là học sinh giỏi, 2 năm đạt giải Nhất và Nhì thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi”, giải Ba Olympic cấp huyện…

Niềm vui nhân đôi

Chiều 20.9, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã trực tiếp trao hỗ trợ, quà Trung thu cho 7 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con học giỏi. Trong đó có các cháu Nguyễn Anh Phương, Nguyễn Phương Thảo, Đỗ Hoàng Bảo An… Đặc biệt, thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, để hỗ trợ con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có điều kiện để học tập trực tuyến hiệu quả, tại 7 gia đình đi thăm, LĐLĐ thành phố đã trao hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng để mua máy tính cho con và tặng 1 hộp bánh Trung thu.

Bên cạnh các hoạt động do LĐLĐ thành phố tổ chức, LĐLĐ thành phố cũng đã chỉ đạo các cấp Công đoàn căn cứ tình hình thực tế, tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo cho con CNVCLĐ, như tổ chức tặng quà cho con CNVCLĐ, trao hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập; đặc biệt là con gia đình chính sách, con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, con CNVCLĐ bị khuyết tật, nhiễm chất độc dioxin… phù hợp với tình hình, diễn biến chống dịch tại địa phương.

Dịp này, như lời tâm sự của phụ huynh và của các con: “Niềm vui đã được nhận đôi vào đúng dịp Trung thu”.

Nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu, để kịp thời động viên con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, LĐLĐ Thành phố  Hà Nội đã trao hỗ trợ học bổng cho 100 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi, mỗi suất 1 triệu đồng. Tổng số tiền 100 triệu đồng.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn