MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú trao quà cho các cháu trong Đêm hội trăng rằm. Ảnh: LỤC TÙNG

“Trung thu đoàn viên” trên quê hương Bác Tôn

LỤC TÙNG LDO | 16/09/2019 10:37

Kết hợp chương trình văn nghệ và trực tiếp mang quà Trung thu đến tận nơi, trao tận tay, tổ chức Công đoàn (CĐ) trên quê hương Bác Tôn đã mang đến cho CNLĐ cái Tết Trung thu vui tươi, ấm áp và tràn đầy ý nghĩa nhân văn.

Mang Trung thu đến tận nhà máy

Nhân dịp Tết Trung thu 2019, tại TP.Long Xuyên, LĐLĐ An Giang phối hợp cùng CĐCS Cty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) tổ chức sự kiện “Đêm hội trăng rằm” cho 350 cháu là con đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn vui Tết Trung thu. Đây là bước khởi đầu cho chuỗi ý tưởng CĐ mang Tết Trung thu đến tận nhà máy trên toàn tỉnh. Bởi ngay sau chương trình văn nghệ, ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ An Giang cùng cán bộ LĐLĐ tỉnh, CĐCS Cty Agifish đã trực tiếp mang 350 phần quà đến tận chỗ các em ngồi để trao tặng.

Trước đó, liên tiếp trong các ngày 10 - 11.9, LĐLĐ An Giang cũng đã tổ chức nhiều đoàn công tác mang quà đến tận nhà máy, đơn vị, trực tiếp trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đang làm việc tại KCN tập trung. Theo đó, LĐLĐ tỉnh trao tặng cho CNLĐ đang làm việc tại KCN Bình Hòa (huyện Châu Thành) và KCN Bình Long (huyện Châu Phú) và các đơn vị lao động trực tiếp như Cty CP Môi trường-Đô thị An Giang... với tổng số 300 phần quà.

Với phương châm “Thiết thực, ngắn gọn, hiệu quả”, đoàn đã thay đổi cách thức trao quà để không ảnh hưởng đến giờ giấc làm việc của phần lớn CNLĐ bằng nghi thức tối giản. Không tổ chức tập trung, không băng-rôn, không diễn văn soạn sẵn, tại mỗi đơn vị đến, đoàn cố gắng tranh thủ thời điểm giờ nghỉ giải lao, hoặc cuối buổi làm việc rồi đến từng chỗ ngồi để trao tận tay từng phần quà cho đoàn viên, CNLĐ. “Chúng tôi thấy cách làm này rất hay vì vừa trao được quà, vừa đảm bảo cho CNLĐ và Cty không ảnh hưởng đến công việc...” - ông Trương Cang, Quản lý nhân sự Cty TNHH May mặc Lu An (KCN Bình Hòa), chia sẻ.

Trao yêu thương, nhận nhân ái

Vì vậy, tuy mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng, gồm: Lồng đèn ông sao, bánh trung thu và sữa, nhưng đã mang lại cho CNLĐ cảm xúc đẹp, vượt lên trên cả giá trị thực của món quà. Chị Trần Thị Nhàn - công nhân bộ phận chế biến Cty Agifish - có mặt rất sớm trong sự kiện Đêm hội trăng rằm để đưa 2 con trai khám phá khu vực lồng đèn được bày trí bắt mắt ngay cạnh sân khấu Đêm hội trăng rằm. Niềm vui sướng của con đã truyền sang người mẹ.

Trong niềm hân hoan, chị Nhàn chia sẻ: “Việc LĐLĐ An Giang tổ chức sự kiện ngay tại cơ quan và sau giờ làm việc không chỉ tạo điều kiện cho toàn thể CNLĐ Cty tham gia đầy đủ, mà còn giúp chúng tôi cảm nhận được trọn vẹn cảm giác ấm áp của những “người trong nhà”. Bởi nhờ có Công đoàn, CNLĐ chúng tôi mới có sân chơi lớn để vui tươi, mới có dịp để trao đổi chuyện đời, chuyện nghề... nhiều hơn”.

Tuy nhiên, điều khiến chị Nhàn cũng như nhiều CMLĐ khác cảm thấy “vui chưa từng có” là việc lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và CĐCS Cty đã trực tiếp mang quà xuống tận nơi các cháu ngồi để trao quà. “Với người lao động chúng tôi, chỉ riêng hành động lãnh đạo CĐ mang quà đến tận nơi, trao tận tay thật sự là quý hơn gấp nhiều lần so với giá trị món quà” - chị Nhàn dâng trào. “Bởi điều này làm cho chúng tôi cảm giác được trân trọng. Và đây không chỉ đơn thuần là việc cho và nhận mà là sự chia sẻ yêu thương đầy tính nhân văn để có thêm niềm tin làm việc tốt hơn”.

Không chỉ có CNLĐ cảm xúc dâng trào, mà ngay cả lãnh đạo các doanh nghiệp cũng cảm nhận được sự ấm áp từ cách làm của tổ chức CĐ. Có mặt trong “Đêm hội trăng rằm”, tận mắt chứng kiến toàn cảnh câu chuyện “CĐ mang Trung thu đến tận nhà máy”, ông Võ Thành Thông - Phó Tổng Giám đốc Cty Agifish - không tiếc lời: “Trên cả tuyệt vời. Bởi người trao thì tràn đầy yêu thương, còn người nhận thì ngập tràn trong nhân ái”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn