MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hơn 7 năm chung sống, vợ chồng chị Thật - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) - thường tổ chức Valentine bằng những bữa cơm đầm ấm dành cho nhau.

Valentine không hoa, không quà của công nhân

Lương Hạnh LDO | 14/02/2022 15:41
Với những nữ công nhân tối ngày quanh quẩn ở nhà xưởng và phòng trọ, ngày Valentine của họ không hoa cũng không quà. Nhưng hơn cả, tình cảm vợ chồng dành cho nhau mới là điều trân quý.

"Đây là năm thứ 5 tôi đi làm xa nhà, đồng nghĩa với ngần ấy năm không có hoa hay quà của chồng trong ngày Lễ tình yêu 14.2" - chị Phạm Thị Hoa, công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), chia sẻ.

Quê ở Nghệ An, chị Hoa có 2 người con (lớp 6 và lớp 3). Người mẹ 2 con này nói, trước đây chưa ra Hà Nội làm, vợ chồng chị cũng không quan tâm nhiều đến ngày 14.2 vì cuộc sống còn thiếu thốn.

Sau này ra thành phố làm việc, phong trào tặng quà ngày Lễ tình yêu nở rộ hơn. Lướt mạng xã hội thấy bạn bè, đồng nghiệp khoe được tặng quà, chị Hoa cũng có chút chạnh lòng. "Là phụ nữ, tôi chưa bao giờ được tặng hoa hay quà ngày Lễ tình yêu song tôi chỉ buồn chút rồi lại thôi. Vì quà không quan trọng bằng tình cảm của chúng tôi dành cho nhau" - nữ công nhân nói.

Nói về cảm xúc trong ngày Lễ tình yêu, chị Thật - công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long - cho biết: “Không có quà trong ngày này cũng buồn nhưng đổi lại một cuộc sống vợ chồng êm ấm thì ngày nào cũng là Valentine".

Kể về quá trình yêu đương trước kia của mình, chị Thật bật cười khi nghĩ lại. Chị kể, mỗi lần về quê, chị đều di chuyển bằng xe khách từ Hà Nội về trung tâm huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái). Sau đó, chị phải bắt một chuyến taxi nữa để về được đến nhà.

Chồng chị bây giờ là tài xế taxi tại huyện Lục Yên. Khi chị Thật bắt chuyến xe taxi đó, hai người có số điện thoại của nhau. Sau đó, chị Thật và anh bắt đầu trò chuyện, tâm sự nhiều hơn rồi hẹn hò được một thời gian thì xin phép gia đình đôi bên để tiến đến hôn nhân.

Để vợ chồng gần nhau hơn, hai người cùng xuống Khu công nghiệp Thăng Long thuê trọ và làm ăn. Sau 7 năm chung sống, cặp vợ chồng này đã có một con sinh năm 2009.

Điều kiện còn khó khăn, chị Thật đành để con lại cho ông bà nội trông nom ở quê. Chồng chị xin làm lái xe cho một công ty ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), còn chị thì làm công nhân tại khu công nghiệp.

Trung bình mỗi tháng, thu nhập của hai vợ chồng cũng được hơn 10 triệu đồng. Sau dịp Tết Nguyên đán 2022, cả hai vợ chồng đã xuống Hà Nội quay trở lại mưu sinh vào ngày mùng 5 Âm lịch.

Hỏi về ngày Lễ tình nhân, chị Thật tâm sự: “Nhiều năm chung sống, mỗi khi có dịp gì đặc biệt là chồng tôi đều âm thầm tổ chức. Mọi lần, tôi đi làm về thì thấy đã có đồ ăn ngon, cơm canh để cả nhà cùng ăn chứ không đi đâu chơi hết".

Valentine năm nay, chị Thật đi làm đến 22 giờ mới về nhà nên không biết chồng có chuẩn bị gì không. Hỏi về mong ước hiện tại, chị Thật chỉ mong cuộc sống gia đình êm ấm, vợ chồng bảo ban nhau làm ăn. “Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn” - chị nói.

25 tuổi, chị Nguyễn Thị Minh - công nhân Cụm công nghiệp Phú Minh - vẫn đang độc thân nên ngày Valentine với chị cũng chỉ là ngày bình thường.

Hôm nay, chị Minh đi làm từ 6 giờ sáng và tăng ca đến 8 giờ tối. Chị Minh nói: "Ngày lễ tôi đi làm từ sáng đến tối nên cũng không buồn hay suy nghĩ mình không được tặng quà".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn