MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Linh nhớ lại khoảnh khắc con trai vui mừng khi gia đình sắp có nhà mới. Ảnh: Mỹ Ly

Vỡ òa hạnh phúc khi giấc mơ an cư thành hiện thực

MỸ LY LDO | 08/11/2023 14:11

Nhận Mái ấm Công đoàn, nhiều đoàn viên công tác lâu năm trong ngành giáo dục vỡ òa trong hạnh phúc vì cuối cùng giấc mơ an cư đã có thể thực hiện. Với họ, đây là món quà ý nghĩa nhất trước thềm 20.11.

Giấc mơ an cư

Công tác nhiều năm trong ngành giáo dục, cô Phan Thị Kiều Thu (Đoàn viên CĐCS Trường Tiểu học Trung Nhứt 2, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) chưa bao giờ thôi mơ ước về một mái ấm nhỏ khang trang cho gia đình.

Do điều kiện kinh tế không cho phép, gia đình cô Thu chen chúc trong căn nhà cấp 4 được xây dựng bằng cây tạm.

“Những khi trời mưa, nước ngập lênh láng khắp nền nhà. Với đồng lương 7 triệu đồng/tháng của tôi, cộng với thu nhập hạn hẹp từ công việc sửa xe thuê của chồng, việc trang trải cuộc sống và lo cho 2 con nhỏ còn chật vật thì xây dựng được một căn nhà là ước mơ xa vời...” - cô Thu tâm sự.

Vợ chồng anh Nguyễn Đoàn Đắc Linh (Đoàn viên CĐCS Trường Mầm non Trường Xuân B, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) cũng mơ một mái ấm trọn vẹn.

“Căn nhà không còn như lúc vợ chồng mới về ở từ 20 năm trước, nhất là những hôm mưa to nước tạt ướt hết đồ đạc. Tội cho 2 con nhỏ phải chịu cảnh mưa gió cùng cha mẹ ở cái tuổi ăn tuổi lớn...” - anh Linh chia sẻ.

Tuy nhiên, có lẽ, với vợ chồng anh Linh, ước mơ này cần nhiều thời gian để hiện thực hóa. Bởi anh là nhân viên bảo vệ, còn vợ là giáo viên mầm non, thu nhập 2 vợ chồng cộng lại chỉ gần 9 triệu đồng/tháng, vừa đủ lo liệu các chi phí sinh hoạt và 2 con ăn học.

Món quà lớn trước thềm 20.11

Nhận được Mái ấm Công đoàn, cô Kiều Thu không giấu được niềm hạnh phúc. Kể lại quá trình làm hồ sơ xét Mái ấm, cô Thu cho biết, bản thân vừa mừng vừa lo. Cô mừng vì giấc mơ an cư có thể thành hiện thực, nhưng cũng lo vì có thể vụt mất cơ hội do có nhiều hoàn cảnh khó khăn trong danh sách lần này.

Với nữ giáo viên, mái ấm đến ngay thời điểm này là món quà ý nghĩa nhất trước thềm 20.11. Mái ấm không chỉ giúp gia đình có chỗ nghỉ ngơi, sinh hoạt mà hơn hết nó đã tiếp thêm động lực để cô thiết tha hơn trong công tác khi những cố gắng, tâm nguyện của mình được đền đáp xứng đáng.

“Vào Ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm, những thầy cô giáo và nhân viên làm trong ngành giáo dục đều được tôn vinh, tôi cũng nhận được rất nhiều lời chúc và phần quà ý nghĩa. Riêng năm nay, mái ấm được trao đến tôi trước thềm 20.11 là món quà rất là ý nghĩa, giúp tôi đến gần được với ước mơ bấy lâu nay”, nữ giáo viên xúc động nói.

Với thu nhập hiện tại, anh Linh nhẩm tính chừng hơn chục năm nữa mới tích góp đủ tiền xây nhà mới. Nên khi được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn, anh vô cùng phấn khởi bởi con đường “an cư lạc nghiệp” dường như được rút ngắn hơn rất nhiều.

“Cả nhà ai cũng vui, vui nhất là cháu nhỏ vừa vào lớp 1. Nghe tôi được nhận mái ấm, cháu cứ quấn lấy hỏi tôi: “Cha ơi mình chuẩn bị có nhà mới đúng không cha? Tết này là mình được ở trong nhà mới phải không cha?...” - anh Linh cho hay.

Vừa qua, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức lễ trao tặng 19 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 950 triệu đồng, trích từ chi nhánh Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng tại Cần Thơ. Mỗi trường hợp được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai nhấn mạnh, nhà ở là nhu cầu thiết yếu của con người, là tài sản của cá nhân và hộ gia đình, việc giải quyết nhà ở cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn là một trong những việc làm hết sức quan trọng để ổn định và phát triển xã hội. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” do LĐLĐ TP Cần Thơ khởi xướng từ năm 2004, qua 20 năm đã xây dựng 826 căn với tổng số tiền 24,587 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn