MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt tri ân người lao động 40 năm cống hiến. Ảnh: Phương Linh

Xúc động với đêm tri ân người lao động, những bàn tay “thắp lửa”

Phương Linh LDO | 04/10/2023 08:33

Đêm tri ân người lao động được doanh nghiệp ở Khánh Hòa tổ chức với sự tham gia của các thế hệ đã để lại nhiều cảm xúc.

Vay tiền, vàng của người lao động để... cứu sản xuất

Tối 3.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa, Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) tổ chức đêm tri ân người lao động (NLĐ). Hơn 1.100 NLĐ đại diện cho 3.150 lao động Khatoco tham dự.

Ông Lê Tiến Anh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt chia sẻ: Vì sao Khatoco đặt giá trị doanh nghiệp đầu tiên là NLĐ! 40 năm xây dựng và phát triển NLĐ của Khatoco chính là tài sản quý nhất.

Đêm tri ân người lao động của Tổng Công ty Khánh Việt. Ảnh: Phương Linh

Theo ông Lê Tiến Anh, hình thành trong thời điểm đất nước khó khăn, công ty chỉ có sức trẻ và lòng nhiệt huyết. Người lên rừng phát hoang chặt củi bán lấy tiền để trang trải thu nhập, người đạp xe vào từng hộ nông dân để mua chịu nguyên liệu vì thiếu tiền…

Câu nói của người đứng đầu doanh nghiệp ông Nguyễn Xuân Hoàng với cộng sự của mình lúc bấy giờ là: “Dù sao vẫn phải vay để cứu sản xuất...”

Sau câu nói ấy là sự đồng lòng, sẻ chia của tập thể NLĐ. Chỉ trong thời gian ngắn, NLĐ góp trên 300 triệu đồng và 559,5 chỉ vàng cho công ty vay. Nhiều NLĐ bán cả nhẫn cưới của mình để cho Khatoco vay.

Tiết mục văn nghệ do NLĐ Khatoco thể hiện. Ảnh: Phương Linh

Ngọn lửa niềm tin được thắp lên, cùng với sự đoàn kết, nghị lực, NLĐ Khatoco đã tạo bước đột phá, chuyển mình mạnh mẽ trở thành doanh nghiệp nghìn tỉ của Khánh Hòa hôm nay.

Tri ân những bàn tay thắp lửa

Tại đêm tri ân, 3 công nhân bước vào doanh nghiệp khi tóc còn xanh thì nay đã điểm màu bạc trắng. Bởi 40 năm gắn bó đến nay họ là những lao động chứng kiến trọn vẹn hành trình thăng trầm của Khatoco.

Ông Lê Tiến Anh- Chủ tịch Hội đồng thành viên trao huy hiệu cống hiến 40 năm cho NLĐ.Ảnh: Phương Linh

Xúc động khi xem lại từng thước phim gần như vẽ lại cuộc đời mình, ông Phạm Quốc Hiển - 57 tuổi, nhân viên kỹ thuật, Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa kể: "Năm 1983, 17 tuổi tôi bước vào làm việc ở Nhà máy với vị trí công nhân sao thuốc. Năm 1987, nhà máy mua chiếc máy quấn điếu đầu tiên, tôi chuyển sang công nhân vận hành máy và gắn bó với máy đến nay".

Ông Phạm Quốc Hiển - 57 tuổi, lao động có thâm niên cao nhất đang làm việc tại Khatoco. Ảnh: Phương Linh

Ông Hiển chia sẻ "từng đó năm tôi gắn bó với nhà máy không hẳn vì thu nhập ổn định mà ở đó còn có cái tình trước sau của từng thế hệ. Đêm tri ân hôm nay, tôi may mắn vì là người cuối cùng của thế hệ 40 năm trao lại ngọn đuốc của Khatoco cho thế hệ các em tiếp bước".

Những đóng góp của NLĐ được lãnh đạo Khatoco tri ân. Ảnh: Phương Linh

Đêm tri ân người lao động Khatoco ở nhiều vị trí công tác khác nhau nhưng đều chung một bàn tay thắp nên ngọn lửa ở Khatoco trong 4 thập kỷ qua. Ông Lê Tiến Anh gửi lời cảm ơn đến những NLĐ đã gắn bó, dù ít hay nhiều, thành quả của ngày hôm nay Khatoco đạt được đều có dấu ấn của mỗi người.

Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt cảm ơn và tin tưởng vào thế hệ thứ 4 của Khatoco sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Ảnh: Phương Linh

"Xây dựng, phát triển Khatoco ngày càng vững mạnh hơn là món quà tri ân ý nghĩa nhất, trọn vẹn nhất dành cho các thế hệ người lao động Khatoco"- ông Tiến Anh nhấn mạnh.

Tại đêm tri ân, Khatoco trao huy hiệu cống hiến cho 29 NLĐ đã gắn bó 40 năm, 35 năm, 30 năm; Trao kỉ niệm chương cho 49 NLĐ có nhiều cống hiến vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn