Chuyến bay mang số hiệu 1282 của hãng hàng không Alaska Airlines gặp sự cố hôm 5.1, khi đang trên đường bay từ Portland, Oregon đến Ontario, California. Một sự cố ở cửa khiến một bên thân của chiếc máy bay Boeing 737 Max 9 xuất hiện một vết thủng lớn. Điều đó khiến chiếc máy bay bị giảm áp suất, làm cho nhiều độ vật bị hút ra khỏi không trung từ quần áo, AirPods cho đến iPhone.
Máy bay chở khách đã hạ cánh khẩn cấp ngay sau đó và tất cả 171 hành khách trên máy bay đều an toàn. Trong quá trình tìm kiếm mảnh vỡ, một người đàn ông tên Sean Bates ở bang Washington đã tìm thấy 1 chiếc iPhone, được cho là của một hành khách trên chiếc máy bay này.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Sean Bates cho biết, “chiếc iPhone khá sạch sẽ, không có vết trầy xước, nằm dưới bụi cây”. Bức hình anh đăng trên X cho thấy, màn hình chiếc iPhone vẫn nguyên vẹn, màn hình hiển thị biên lai hành lí trị giá 70 USD. Pin được hiển thị đã sạc tới 44% và điện thoại vẫn ở chế độ máy bay. Ngoài một chút hư hại ở phần bộ sạc, chiếc iPhone này gần như còn nguyên vẹn dù rơi từ độ cao hàng nghìn mét.
Bates cho hay, anh đã liên hệ với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ và được thông báo rằng, đây là chiếc điện thoại thứ hai trên chuyến bay được tìm thấy. Đại diện hãng bay cho biết sẽ trả lại điện thoại cho hành khách bị mất. Người này cũng cho rằng, rất may khi sự cố vừa qua đã không kết thúc trong bi kịch.