MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kevin "Bear" Henry nhập viện điều trị sau khi được tìm thấy, kết thúc chuỗi 74 ngày lạc nơi hoang vu. Ảnh: Chụp màn hình

Bí kíp sống sót kỳ diệu sau 2,5 tháng lạc nơi hoang vu

Phương Linh LDO | 13/02/2022 14:58
Một người bản địa đi lạc nên mất tích suốt 74 ngày ở vùng hoang dã Canada cuối cùng sống sót kỳ diệu và kể lại trải nghiệm ''kinh hoàng''.

Global News của Canada đưa tin, người đàn ông bản địa Kevin "Bear" Henry, 37 tuổi, liên lạc lần cuối với gia đình vào ngày 27.11.2021 sau đó bị lạc giữa vùng hoang dã ở tỉnh British Columbia, Canada, khi anh ta cố gắng tìm đến trại Fairy Creek nơi mọi người biểu tình phản đối việc khai thác gỗ rừng nguyên sinh.

Henry lái chiếc xe tải cắm trại lên đường nhưng trên đường đi, do trời mưa và tối nên anh tin rằng mình đã đi quá và quay xe trở lại.

Henry kể: "Tôi cố đi tiếp để tìm chỗ quay đầu nhưng tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi đến một con đường núi và chiếc xe tải của tôi va chạm mạnh, sau đó động cơ tắt máy''.

Chiếc xe đã được khởi động lại nhưng tiếp tục bị sa lầy tại một khúc cua. Trời tối đen không thể làm được gì nên anh đành ngủ lại.

Henry dự định ở trong xe tải những ngày tiếp theo với lượng đồ ăn ít ỏi mang theo vì chỉ dự định đi và về trong vòng 2 hoặc 3 ngày. Tuy nhiên, từ ngày chuyển thành tuần rồi đến tháng, tình hình không có tiến triển gì.

Vào thời điểm đó, các đội dân sự, tình nguyện viên và nhân viên tìm kiếm và cứu nạn của Cảnh sát Núi Hoàng gia Canada đều đang lùng sục khu vực để tìm dấu hiệu của Henry. Việc tìm kiếm diễn ra cả trên mặt đất và bằng trực thăng nhưng vô vọng, đặc biệt là khi thời tiết mùa đông ngày càng tồi tệ hơn vào cuối tháng 12. Sau gần 2 tháng tìm kiếm, gia đình Henry quyết định tổ chức lễ tang cho anh.

Henry sau này kể lại: “Tôi luôn được dạy rằng hãy ở yên tại nơi bị lạc nên tôi đã không rời đi dù rất sợ hãi. Tôi hét lớn nhưng không ai nghe thấy, không ai biết tôi đang ở đâu".

Cuối cùng, không thể tiếp tục chờ đợi, người đàn ông quyết định tự cứu lấy mình bằng cách đi bộ và cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh đã đi bộ khoảng 15 tiếng đến đỉnh núi nơi có những người khai thác gỗ từ Gemini Logging và được phát hiện vào ngày 9.2, tức là đã 74 ngày trôi qua kể từ khi anh mất tích. Người đàn ông lúc này đã sút gần 30kg.

Những người khai thác gỗ đưa Henry đến một cửa hàng cà phê ở Cowichan Lake và để lại 20 USD.

Sống sót sau trải nghiệm thực sự ''kinh hoàng'', Henry tiết lộ những lời dạy bảo trước đây của chú anh thực sự hữu ích. Anh đã áp dụng để đi theo hướng mặt trời, bình tĩnh nghỉ ngơi và tiết kiệm nước, ăn bất cứ thứ gì có thể để tồn tại, kể cả khi có tuyết rơi vào tháng 12.

“Thức ăn cho mèo, hạt đậu, bất cứ thứ gì tôi có thể tìm thấy. Những lon nước sốt cà chua, gạo sống mà tôi đã ngâm trong nước nhiều ngày. Bất cứ thứ gì'' - Henry cho biết.

"Làm thế nào tôi sống sót qua 74 ngày?" - Henry khẳng định nếu không đi tìm kiếm sự giúp đỡ, có thể anh sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn