MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vụ xả súng ở điểm nóng Philadelphia vào cuối tuần qua khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Ảnh minh họa. Ảnh chụp màn hình

Xả súng ở Mỹ, ít nhất 3 người thiệt mạng

Hải Anh LDO | 06/06/2022 06:45
Ba người thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ xả súng ở một khu phố nam Philadelphia, Mỹ đêm 4.6. 

Cảnh sát Mỹ cho biết đã nhìn thấy một người đàn ông bắn vào một đám đông gần giao lộ vào khoảng nửa đêm và một sĩ quan đã bắn trả.

Thị trưởng Philadelphia Jim Kenney lên án vụ xả súng mới nhất ở Mỹ và gọi đây là "một hành động bạo lực súng khủng khiếp, vô sỉ và đáng khinh bỉ khác". Ông cũng đề cập tới "sự gia tăng bạo lực súng đạn trong vài năm qua" ở riêng Philadelphia cũng như cả nước Mỹ

“Tôi biết vụ xả súng này gây chấn động cộng đồng của chúng ta. Sự an toàn của người dân và du khách là ưu tiên hàng đầu" - ông nói. Thị trưởng Philadelphia đồng thời khẳng định chính quyền  đang làm việc với cảnh sát để "giảm bạo lực và tạo ra các cộng đồng an toàn hơn".

Chưa ai bị bắt liên quan tới vụ xả súng mới nhất ở Philadelphia. Hai khẩu súng đã được tìm thấy tại hiện trường và cảnh sát được cho là đang tìm kiếm các video giám sát từ các chủ doanh nghiệp dọc tuyến phố với hi vọng xác định được kẻ tấn công. Đây là vụ xả súng thứ 10 được báo cáo ở Philadelphia vào cuối tuần qua. 

Tối 3.6, một phụ nữ mang thai 20 tuổi được tìm thấy bị bắn vào đầu. Người phụ nữ đã chết một giờ sau khi cảnh sát tìm thấy, em bé được cho là trong tình trạng ổn định. Một cậu bé 15 tuổi cũng bị bắn vào đêm đó ở tây Philadelphia. Cậu vẫn sống sót và trong tình trạng ổn định.

Chiều 4.6, một nam giới 23 tuổi được tìm thấy bị bắn vào ngực tại ga tàu điện ngầm Susquehanna-Dauphin. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện và hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Người đàn ông này được cho là đã có một cuộc hỗn chiến với tay súng bên ngoài nhà ga.

Cũng trong cuối tuần qua, một người đàn ông 58 tuổi được tìm thấy bị bắn vào ngực bên trong một chiếc xe ở tây Philadelphia và được đưa đến bệnh viện. Tại khu phố Nicetown của thành phố, một người đàn ông 38 tuổi bị bắn liên tiếp sau một cuộc tranh cãi tại một hộp đêm và rơi vào tình trạng cực kỳ nguy kịch. Một người đàn ông 23 tuổi bị bắn vào khuỷu tay ở bắc Philadelphia, trong khi một thanh niên 21 tuổi bị bắn vào chân trái vào tối 3.6 tại khu phố Olney. Một thanh niên 23 tuổi đã bị bắn hai phát vào đêm 3.6 ở tây Philadelphia.

Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện trong bất kỳ vụ xả súng nào vào cuối tuần.

Philadelphia đã lập kỷ lục về số vụ giết người vào năm ngoái, với 561 vụ giết người - tăng 13% so với năm 2020. Đại đa số (89%) liên quan đến súng, và hầu hết nạn nhân là nam giới da màu trong độ tuổi từ 18 đến 34. Kỷ lục những vụ giết người trước đó xảy ra vào năm 1990, khi 500 vụ giết người diễn ra trong thành phố. Philadelphia đã ghi nhận vụ giết người thứ 100 vào tháng 3 năm nay. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn