MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Châu Phi, nhìn từ trên không trung, đẹp đến ngỡ ngàng.

Những bức ảnh toàn cảnh về Châu Phi đẹp đến không thể tin được! (P1)

Huyền Anh LDO | 26/08/2017 13:00
Châu Phi, với sa mạc rộng lớn, rừng rậm, núi lửa, những con sông uốn lượn quanh co, những vùng đất cỗi cằn,... trông vô cùng ngoạn mục, như những bức tranh nghệ thuật trừu tượng khi nhìn từ trên cao.

Nhìn seri ảnh trên trang Telegraph, quả thật, người ta thấy Châu Phi là nơi quá hoàn hảo để khám phá.

 

Cho dù bạn đang tìm kiếm một cuộc thám hiểm ở những công viên trò chơi nổi tiếng của Nam Phi, hay khám phá các địa hạt và thành phố linh thiêng của Bắc Phi, ghé thăm các hòn đảo phi thường ở Madagascar,... thì mọi nhu cầu đều được đáp ứng.

 

Dưới đây là một số hình ảnh vệ tinh bắt mắt, tuyệt vời nhất về lục địa đen này.

Các mảng xanh (khu đất nông nghiệp) trên sa mạc Murzuq, một phần của sa mạc Sahara ở phía tây Libya.
Sudan. Sông Nile trắng chia cắt bức ảnh ra làm hai phần: Bên trái là sa mạc Libya cỗi cằn - khu vực khô cằn, sỏi đá nhất của sa mạc Sahara; bên phải là đồng bằng Jazira - một vùng trồng trọt lớn sử dụng hệ thống tưới tiêu từ sông. Lũ lụt khiến cho lớp đất cứng như đá trở thành màu xanh hoặc trắng như muối.
Đất nước với nhiều Kim tự tháp hơn cả Ai Cập nhưng không có du khách nào viếng thăm. Đó là cồn cát khổng lồ nằm trong Vườn quốc gia Namib-Naukluft, công viên trò chơi lớn nhất ở Châu Phi và lớn thứ tư trên thế giới. Nhưng đụn cát này cao nhất thế giới, có nơi cao trên 300m so với mặt đất. Cồn cát có màu da cam theo thời gian do sắt trong cát bị ôxy hóa, trông giống như sắt rỉ. Cồn cát càng lâu đời, màu cam càng sáng hơn.
Miệng núi lửa Luizi ở đông nam nước Cộng hòa Congo.
Sông Betsiboka, khu vực rộng lớn nhất của Madagascar, gần thành phố Mahajanga. Nó được bao quanh bởi rừng ngập mặn và nổi tiếng với màu đỏ của nước do trầm tích dưới đáy sông.
Hố thiên thạch Gweni-Fada ở Chad.
Phần lãnh thổ Ai Cập thuộc sa mạc Lybia, được đá và cát kiến tạo nên. Cồn cát trải dài do gió dồn thổi.
Đập Aswan - nguồn cung cấp thủy lợi của Ai Cập.
Chiếc máy bay UTA 772 bay qua sa mạc Sahara, cách thủ đô Agadez của Niger khoảng 450 km.

(Còn tiếp)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn