MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những sinh linh tội nghiệp bị cha mẹ nó phá bỏ. Ảnh: C.N

Bỏ đứa con của mình vào thùng rác, đâu rồi tình mẫu tử thiêng liêng?

Nguyễn Đắc Thành LDO | 03/10/2017 07:00

Việt Nam dẫn đầu về tỷ lệ phá thai cao nhất ở Châu Á- theo báo cáo của WHO trong năm 2016, một thống kê giật mình. 

Một chàng sinh viên ở Hà Nội hằng đêm đi đến các thùng rác ở các phòng khám tư để xin, lục tìm các thai nhi bị phá bỏ đem về chôn cất. Có ngày cậu nhặt được 18 thai nhi và 1 năm nay, cậu nhặt được 2.000 xác. Con số 18 thai nhi một ngày chưa phải là tối đa, bởi vẫn còn những thai nhi không có "duyên" gặp cậu.

Chỉ chừng đó thôi, cũng đủ để chúng ta giật mình. Giật mình bởi sự vô cảm của những bạn trẻ đã quá coi thường sinh mạng một em bé. Giật mình là bởi những con số thống kê đáng báo động, một cái "nhất" mà không ai dám tự hào. 

Năm 2016, theo WHO, tỷ lệ phá thai ở nữ thanh thiếu niên trong thống kê chung của Việt Nam là gần 20%. 8,4% các cô gái từ 15 đến 24 tuổi phá thai ít nhất một lần. Nhìn vào thống kê này, nhiều người cho rằng vì họ còn trẻ, vì rằng "tuổi trẻ bồng bột" và đại loại rằng "ăn chưa no, lo chưa đến".

Cách đây 4 năm, tôi có gặp một trường hợp mà đến giờ hình ảnh về em tôi vẫn không thể quên. Cô bé mồ côi mẹ, sống với cha trong căn nhà tuềnh toàng ở một huyện tỉnh Thừa Thiên- Huế. Em bị tâm thần. Vì sợ em đi lung tung quên đường về nhà, cha em phải trói em vào cột nhà. Thế nhưng, một ngày ông quên trói. Em đi lang thang khắp nơi, sau đó được cha tìm đưa về. Mấy tháng sau, trong một lần đưa em đi khám, người cha như chết đứng vì hay tin em có thai.

Quyết định phá thai được người cha đưa ra, và cũng được bác sĩ khuyên nên phá vì giữ lại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng sau đó, cái thai không được phá bỏ vì em không cho. Sau đó, đứa bé trai kháu khỉnh cũng được sinh ra, "mẹ tròn con vuông", tinh thần em cũng đỡ hơn trước. Một sinh mạng bé nhỏ được giữ lại khi tình mẫu tử thiêng liêng bùng cháy trong tâm trí một người mẹ... điên. "Tinh thần nó lúc khùng, lúc điên, thế nhưng, khi tôi nói phải phá cái thai thì nó lại không cho"- người cha kể lại.

Dẫn một câu chuyện có thật để thấy rằng tình mẫu tử luôn được đặt lên tất cả, kể cả với một người điên như cô bé trên. Với một người tinh thần không ổn định mà quyết giữ một đứa con không biết ai là cha thì với những người tinh thần minh mẫn, không hà cớ gì phải phá bỏ đi những sinh linh tội nghiệp khi nó là máu mủ của mình.

Chàng sinh viên đi nhặt xác thai nhi bị phá bỏ mong ước một ngày sẽ đi về tay không, thế nhưng nó lại chưa bao giờ xảy ra. Đến đây, tôi tự hỏi tình mẫu tử thiêng liêng luôn được đề cao nay đâu rồi? Hay là nó bị lãng quên? 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn