MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thầy trò HLV Park Hang-seo xuống máy bay. Ảnh: H.A

Các ông xin lỗi rồi… “đi ra đi”!

ĐỘC PHONG LDO | 29/01/2018 17:57
Đáng tiếc và đáng trách khi buổi đón U23 Việt Nam trở về rồi đêm Gala tôn vinh các “người hùng” bóng đá dính quá nhiều sạn. Và những người có trách nhiệm, cần phải xin lỗi một số thành viên U23 Việt Nam bị tổn thương…

Giữa niềm vui, hạnh phúc và cả hào khí ngút trời, thật tiếc khi thầy trò HLV Park Hang-seo trở về như những “người hùng” được vinh danh thì những thứ rất dở không đáng có lại xuất hiện.

U23 Việt Nam đá hay, đẹp và là niềm tự hào bao nhiêu thì những gì diễn ra trên chuyến chuyên cơ đưa đội về, ở sân bay rồi hành trình kéo dài 5 tiếng cũng như Gala lại quá nhiều những “hạt sạn”.

Mất đến 5 tiếng, U23 Việt Nam mới từ sân bay về được trung tâm thành phố. Ảnh: H.A
Nếu như trào lưu “ăn theo” U23 Việt Nam hay chuyện trao thưởng, tài trợ để lồng ghép là điều không tránh khỏi thì những gì diễn ra, liên quan đến công tác tổ chức hay ý thức của những người có trách nhiệm thật khó chấp nhận.

Nó khiến nhiều thành viên U23 Việt Nam, trở về với vị thế “người hùng”, tổn thương nghiêm trọng.

Việc đang thi đấu được trao thưởng hay vinh danh cá nhân khó tránh, đồng ý bởi thời điểm đó đang cao trào. Tuy nhiên, chuyện sắp xếp 2 chiếc xe buýt với các “ngôi sao”, đá chính hay có đóng góp nhiều lên xe 1, đi trước và phần còn lại đi sau là có sự “phân mâm” là rất đáng trách.

Hình ảnh Công Phượng trên máy bay.
Trách hơn nữa, các quan chức xếp hàng đi hàng đầu cùng “sao” rồi cảnh nhốn nháo ở cửa máy bay, khi việc đón ông Park cố gắng “đúng lúc, đúng chỗ” miễn có mặt trong khuôn hình cùng những Quang Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh… là ưu tiên hàng đầu để rồi nửa đội đi cuối, bước ra trong háo hức nhưng hụt hẫng khi tất cả đi hết rồi.

Hôm nay là người hùng được tung hô, bao vây săn đón còn mai bị ghẻ lạnh, sự khắc nghiệt đó là bình thường với đám đông hâm mộ và Công Phượng hiểu cay đắng đó nhất.

Tuy nhiên, khi cầu thủ dự bị hay không nổi ở VCK U23 Châu Á phải lầm lũi đi sau, chưa cả có vòng nguyệt quế trên ngực thì rất khó chấp nhận.

Thầy trò HLV park Hang-seo ở đêm Gala vinh danh. Ảnh: H.A
Phiên dịch Lê Huy Khoa - “cánh tay nối dài” và Lee Young-jin, các – “bộ não” của HLV Park Hang-seo cũng như các trợ lý xứng đáng được nhắc tên.

Bác sỹ, chăm sóc viên cho đội bao vất vả hy sinh trong lặng thầm, họ xứng đáng được nhắc tên một lần. Và các cầu thủ đăng ký nhưng không thi đấu, họ cũng là thành viên U23 Việt Nam và có những đóng góp.

Thời gian và cơ hội ở buổi Gala, đủ để làm vài động tác tri ân họ như lời cảm ơn vì những đóng góp đằng sau, nếu bỏ bớt đi vài tiết mục ca nhạc không ăn nhập hay cắt ngắn phần phát biểu hình thức.

Cả vạn khán giả đầy ắp 4 khán đài Mỹ Đình, chờ đợi dưới mưa lạnh vài tiếng, họ cần những điều đó hơn.

Quang Hải dù rất đói và mệt nhưng vẫn phải chịu trận nghe ca nhạc tạp kỹ. Ảnh: H.A
Và nếu cầu thủ U23 Việt Nam, vốn đói rét với hành trình từ sáng sớm sau một trận chung kết kiệt sức, thua và gần như trắng đêm hôm trước, phải là những nhân vật trung tâm của buổi lễ như đáng lẽ phải thế, khán giả đã không bỏ về trong sự thất vọng lẫn tức giận.

Những người lầm lũi bước đi cuối, không được nhắc tên, họ cũng là những người có nhiều đóng góp và cũng là tài năng được chọn lựa của nền bóng đá nhưng ngày về tung hô họ lại “tàng hình” và như người thừa, vậy có cần những lời xin lỗi không?  

Chắc chắn là có nhưng khổ nỗi, ai xin lỗi bây giờ?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn