MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chi Pu đang gây bão dư luận về giọng hát của mình. Ảnh: Vietnamnet.

“Cầm mic là thành ca sĩ”

M.T LDO | 23/11/2017 07:30
Việc Chi Pu hát khá tệ nhưng vẫn tự tin “cứ cầm mic là đã thành ca sĩ” khiến nhiều sao tranh cãi liên tục mấy ngày nay.

Tuy nhiên, qua đó cũng thấy được việc “cố đấm ăn xôi” theo nghề dễ hái ra tiền mà không ý thức được khả năng của mình có thể khiến Chi Pu hay những “ca sĩ” đầy ảo tưởng mà không thực chất bị tổn hại đến thanh danh vì bị dư luận chỉ trích “rát mặt”.

Trước đây, Chi Pu từng thật thà tâm sự, cô từng bị đuổi chỉ sau hai ngày đi học hát. Thế nhưng cô vẫn không từ bỏ đam mê của mình. Sau một thời gian luyện giọng, Chi Pu cho ra MV, thậm chí còn dám hát live trên sóng truyền hình, trong chương trình Bữa trưa vui vẻ. Kết quả là không chỉ khán giả, nhiều ca sĩ trẻ cũng “há hốc” kinh ngạc. Họ cho đó là “trò đùa” và nếu hễ ai cầm mic lên cũng có thể trở thành ca sĩ thì đó là sự coi thường với nghề hát. Lâu nay, quả thực có một lớp “ca sĩ phòng thu”, cứ tự tin vì giọng hát đã được tút tát, nhưng đến khi trình diễn trực tiếp thì mới “gây bão” kinh hoàng cho người nghe.

Không chỉ Văn Mai Hương, Quốc Thiên, nhiều ca sĩ khác như Tô Minh Đức, Đinh Mạnh Ninh, Nguyễn Hải Yến, Đức Tuấn… cũng đều bày tỏ suy nghĩ của mình về cùng một nhân vật dưới nhiều cách nói khác nhau trên facebook. Tuy không nói ra, song “ai cũng biết” là họ ám chỉ nhân vật mới “cầm mic đã thành ca sĩ”. Bên cạnh đó, cũng có người ủng hộ Chi Pu, cho cô là người bản lĩnh, biết kiếm tiền từ sự nổi tiếng của mình, bất chấp ai nói gì thì nói.

“Hiện tượng” Chi Pu cũng từng thấp thoáng ở nhiều nơi, từ “thảm họa” ca hát Phi Thanh Vân, đến Tâm Tít, Băng Di, Kelly, Lệ Rơi… Cũng có nhiều ca sĩ “phòng thu” hát live dở, trước sức ép của dư luận và áp lực từ chính bản thân, đã tự chuyển sang nghề khác như diễn viên và thành công.

Dù biết khả năng của mình có giới hạn, song họ vẫn thử nghiệm - với không ít ca sĩ, điều đó không sao, vì họ còn trẻ. Nhưng nếu cứ tiếp tục cho ra những sản phẩm dở tệ mà vẫn tự tin đi hát, tự tin chịu “gạch đá” thì quả là quá sức chịu đựng vì thiếu tôn trọng khán giả và thiếu tôn trọng chính mình. Tài năng là thứ không mua được bằng tiền, nên nếu thiếu tài, không có gì có thể “lấp đầy” cái khoảng trống đó cả.

Mong những “giọng hát phòng thu” muốn cầm mic làm ca sĩ bình tĩnh để biết đường lui của mình, hơn là thách thức dư luận nhưng chẳng để làm gì hơn là chứng minh mình đã sai đường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn