MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Internet

Có cần “soái ca” cho cuộc chiến vỉa hè?

Đào Tuấn LDO | 02/03/2017 13:36
Câu trả lời là có, nếu vị "soái ca" đó, bằng những hành động cụ thể, đang trở thành nguồn cảm hứng của dân.

Nếu vị "soái ca" ấy lời nói đi đôi với hành động! Có gì là sai đâu nhỉ nếu một cán bộ nhà nước vì dân phục vụ. Có gì phải bàn cãi nếu một quan chức tuyên bố sẵn sàng "cởi áo" nếu không hoàn thành trách nhiệm mà dân giao phó.

Giữa "trận mạc vỉa hè" ngổn ngang, phóng viên một đài truyền hình đã đặt câu hỏi, đại ý: Ông nghĩ sao về việc nhiều người dân gọi ông là Soái ca? Ông Đoàn Ngọc Hải, vâng, chính là vị Phó Chủ tịch Quận 1 đang nổi danh trong cuộc chiến vỉa hè, đã gạt nhẹ tay MIC, thay cho câu trả lời!

Ngẫm thấy câu hỏi đúng là kỳ cục! Dẫu nó phản ánh rất thực về cảm hứng đối với dân chúng mà vị Phó Chủ tịch đã mang lại.

Ông Hải là ai?

Một tờ báo đã tìm hiểu với những "gạch đầu dòng" cơ bản như sau: Ông Đoàn Ngọc Hải là người Thanh Trì, Hà Nội. Ông đang cùng lúc sở hữu 3 bằng đại học: Kinh tế, Luật học và Xã hội học. Trước khi trở thành Phó Chủ tịch UBND Quận 1, ông Hải đã kinh qua nhiều chức vụ khác nhau trong đó có chức Phó Trưởng phòng kinh tế. Thời còn ở phường (Cầu Ông Lãnh) vị lãnh đạo này đã nổi tiếng nói đi đôi với làm, nổi tiếng với slogan: Vì một phường Cầu Ông Lãnh không rác.

Trở lại câu hỏi "Soái ca"! Nó thực sự đang đặt ra một vấn đề nghiêm túc. Đó là sự gương mẫu của những người lãnh đạo, của những cán bộ đảng viên!

Một cán bộ không thể nói với dân về đạo đức, về sự trung thực nếu trót "cầm nhầm": "14 quả trứng chứ không phải 16 quả trứng như dư luận"!

Một cán bộ cơ sở sẽ khó thuyết phục dân nếu ngồi bàn giấy để ca ngợi mang tính tự sướng dẫu ngoài đường có ra sao!

Và những bản thành tích, những danh hiệu mỗi cuối năm, thật ra sẽ chỉ là hình thức nếu thậm chí dân còn không biết ông chủ tịch phường là ai, đã làm gì!

Câu hỏi "soái ca" ngẫm ra, đang chỉ chân rằng người dân cũng cần một mẫu "người hùng" để lấy đó làm nguồn cảm hứng, lấy đó làm mực thước, lấy đó mà mấu víu niềm tin dẫu xét ra, vị Soái ca Quận 1 - cho phép tôi gọi ông như thế, chỉ là một trong hơn 20 ngàn "huyện quan" đang thực hiện công việc của mình.

Câu hỏi đúng, lý ra phải là: Ông nghĩ sao nếu sau hôm nay, mọi việc lại đâu vào đó!

Câu trả lời, đã có sẵn, với tuyên bố sẵn sàng "cởi áo" nếu không đòi lại được vỉa hè cho dân!

Người dân, có lẽ đa phần sẽ thích thú với những người nói được và làm được hơn là những "hột thị" có khi 4-5 kiệm cả lời lẫn hành động!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn