MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường Mần non 30.4

Cô giáo hỏi học sinh “là thú hay người” và tư duy quản lý kiểu sự vụ

Tường Minh LDO | 11/04/2018 19:00
Một cô giáo của Trường mầm non 30.4 ở TP.Hồ Chí Minh bị phụ huynh tố đánh đập, chửi bới trẻ với ngôn từ miệt thị “là thú hay người, là người sao không biết nghe lời cô…”.

Như tin đã đưa, theo tố cáo của phụ huynh, cô giáo Trần Bích Ng - phụ trách lớp Lá 1 Trường 30.4 (đường Pasteur, Bến Nghé, Q1.TPHCM) đã bạo hành trẻ trong giờ ngủ trưa.

Cụ thể, cô này đã đánh đập, chửi bới trẻ với ngôn từ miệt thị như: “là thú hay người, là người sao không biết nghe lời cô…”. Sau đó, cô Ng còn lấy cây nhựa đánh nhiều cái vào người học sinh, vừa quát tháo...

Đáng nói thời gian gần đây, nhiều phụ huynh khác có con theo học lớp Lá 1 ở trường này cho biết, trẻ về nhà có nhiều dấu hiệu bất thường, hay hoảng sợ khi nghe nhắc đến tên cô Ng.

Bà Võ Thị Thanh Loan - hiệu trưởng Trường mầm non 30.4 - xác nhận có sự việc như phản ánh trên và trường đang xử lý theo đúng quy trình.

Còn ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM - cho biết, sở đang nghe báo cáo về sự việc cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non 30.4. “Chúng tôi đang chờ báo cáo từ Phòng giáo dục quận 1 để nắm tình hình. Sáng mai sẽ có báo cáo, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp này”.

Thật đau lòng bởi câu hỏi “là thú hay người, là người sao không biết nghe lời cô…” lại xảy ra trong khi vụ việc về một cô giáo trẻ ở Hải Phòng bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng và phụ huynh của cô này (là bà Phó phòng Giáo dục) xé tờ giấy kết quả khám sức khỏe của học sinh uống nước giẻ lau bảng còn chưa lắng xuống...

Có cảm giác rằng những người có trách nhiệm lâu nay vẫn giải quyết vấn đề theo kiểu chạy theo sự vụ- “chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp này” chứ chưa thấy ai truy tìm căn nguyên, gốc rễ của vấn đề để giải quyết.

Nếu vẫn tư duy quản lý và giải quyết vấn đề kiểu chạy theo sự vụ thì chắc chắn câu chuyện giáo dục tới đây sẽ còn rất nhiều… sự vụ!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn