MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
(ảnh:VNP).

“Cuồng” với kì tích U23, nhưng hãy vun đắp một tình yêu bền vững

Thế Lâm LDO | 26/01/2018 12:50
Từng giờ từng phút đang đến gần với thời khắc lịch sử trận chung kết của đội U23 Việt Nam với đối thủ U23 Uzbekistan. Người hâm mộ Việt Nam lâu lắm rồi mới có cơ hội “cuồng” với kì tích của bóng đá nước nhà.

Nếu xét về độ “cuồng” thì người hâm mộ Việt Nam chẳng thua người hâm mộ bóng đá của bất cứ quốc gia nào.

Nhưng phải nói rằng, chúng ta không có nhiều cơ hội để được “cuồng” như thế, được cháy như thế trong những xúc cảm hi vọng mà quên hết những lo âu vẫn còn đó. Bóng đá Việt Nam đã thăng hoa với đội U23, với HLV Park Hang-seo. Nhưng sau những xúc cảm bay bổng dâng trào, chính người hâm mộ cũng cần nhìn lại, làm sao để nuôi dưỡng, vun đắp một tình yêu bền vững với bóng đá nước nhà.

Vấn đề này thì không riêng gì bóng đá Việt Nam mà với những nền bóng đá lớn ở Châu Âu như Anh chẳng hạn, công chúng cũng nhiều lần thất vọng khi đội tuyển của họ bị loại ở vòng bảng Euro hoặc World Cup và niềm tin bị mai một.

Nhưng rồi, tình yêu cũng trở lại, trước hết bằng niềm yêu thích và đam mê với thế giới bóng đá, tiếp đến là từng con người cầu thủ, HLV, từng pha bóng giàu xúc cảm và tuyệt mỹ. Nhưng trên hết, để vun đắp được một tình yêu bền vững, cần và rất cần sự kiên nhẫn.

HLV lừng danh của M.U là Sir Alex Ferguson từng nói rằng: “Trong bóng đá ngày nay ngày càng thiếu sự kiên nhẫn”.

Trên thực tế, không đội bóng nào ở cấp tuyển quốc gia hay câu lạc bộ cứ giành được thành tích vô địch liên tiếp nhiều năm và mãi mãi được. Cách đây 7 năm, khi đứng trên bục cao vinh quang Champions League, HLV Pep Guardiola đã từng nói rằng: “Không ai có thể giành thành tích mãi được”.

Bóng đá, như nhiều ngành nghề và công việc khác, cũng sẽ có lúc thăng và trầm. Với đội bóng giỏi, hay, thì thăng sẽ nhiều hơn trầm. Và chúng ta luôn mong muốn, bóng đá Việt Nam cũng được như vậy.  

Với U23 Việt Nam, bóng đá Việt Nam đang có một cơ hội đi đến ngôi vô địch và người hâm mộ đang có một cơ hội để được tận hưởng niềm vui tuyệt đỉnh và thăng hoa. Ở chiều ngược lại, chúng ta cũng cần cho bóng đá nước nhà cơ hội để phát triển và hoàn thiện, và hãy hi vọng bắt đầu từ cột mốc U23 của năm 2018.

Người hâm mộ Việt Nam luôn yêu đội tuyển với một tình yêu không toan tính và duy chỉ có một mong muốn: Các đội tuyển U23 hay tuyển quốc gia hãy thay đổi để phát triển, thay đổi ở nhiều mặt mà điển hình những gì khán giả được chứng kiến ở U23 Việt Nam những trận ra quân vừa qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn