MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 (ảnh: BTC HHHV 2017).

Đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ trong bóng tối và sự “cố đấm ăn xôi”

Thế Lâm LDO | 08/11/2017 17:51
Nếu Phan Anh và Hoàng My còn biết nhìn lại thì họ phải thấy rằng, những phát ngôn bênh vực BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 vẫn “cố đấm ăn xôi” tổ chức đêm bán kết tại sân khấu Hoàn Vũ (Crown Convention Center) trên vùng đất hứng chịu đau thương tang tóc nhất trong bão số 12 là đáng quên.

Tôi cũng nhận được 1 vé mời dự khán đêm bán kết đó tại sân khấu Hoàn vũ ở Nha Trang.

Nhưng tôi đã không vào xem mà chỉ nhìn vào trong khán phòng mênh mông bóng tối và ra về.

Từ ngoài sảnh xếp hàng để vào khán phòng, rồi khán phòng, rồi hậu trường trang điểm… mênh mông bóng tối. Một điều kiện ánh sáng tối thiểu còn không đáp ứng được, lấy gì để gọi là bảo đảm các chuẩn mực cho một cuộc trình diễn, cho một sự an toàn cho cả người diễn và đặc biệt là hàng ngàn người xem.

Trả lời Zing.vn, ông Trần Ngọc Nhật - Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 – cho rằng, “đến ngày 4.11, chúng ta đều có thể thấy rằng bão đã qua từ sáng sớm…” là không đúng sự thật. Hôm đó, 5h hơn sáng bão vào Nha Trang, quét khốc liệt đến quá 10h gió mưa mới giảm dần. Khách sạn tôi ở, chặn cửa để chống gió và “nội bất xuất ngoại bất nhập” đến gần trưa.

Sự thật như ông Nhật nói, đến chiều cùng ngày không còn mưa, nhưng điều kiện ở sân khấu Crown Center có “vẫn đảm bảo có thể tổ chức được” như lời ông Nhật hay không? Ý kiến này cũng dường như được giám khảo Phan Anh ủng hộ khi trong một status trên Facebook cá nhân, MC này đặt vấn đề “hủy thì được gì hả bạn?”, và còn cho rằng “nhà hát không bị ảnh hưởng lớn của bão, công tác tổ chức có thể đảm bảo…”.

Vậy công tác tổ chức đó là gồm những yếu tố, điều kiện gì?

Chính những bức ảnh của Zing.vn về việc các thí sinh trang điểm trong bóng tối ở hậu trường bằng ánh sáng đèn pin điện thoại, trong khán phòng cũng mênh mông bóng tối…, đã “tố cáo” đêm bán kết: Với điều kiện điện đóm và ánh sáng như vậy, hoàn toàn không thể gọi là bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn cho một đêm diễn bình thường chứ chưa nói là đêm diễn có đến hàng ngàn người xem.

BTC muốn diễn cho xong, hai giám khảo Phan Anh và Vũ Hoàng My nhảy vào bênh vực vì cùng trục quyền lợi. BTC chỉ nghĩ đến thiệt hại của mình nếu đêm diễn phải tạm ngừng, mà không thèm đến xỉa đến khả năng nếu có gì bất trắc xảy ra ở khu vực khán phòng  (vì mới sau cơn bão qua chưa lâu) thì hàng ngàn người sẽ thoát thân như thế nào trong điều kiện nhiều bóng tối và thiếu ánh sáng?

Ngay cả việc BTC công bố dùng tất cả tiền bán vé của đêm bán kết để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, cũng chỉ được đưa ra sau đó. Là bởi sóng gió dư luận đã nổi lên và đó có thể là một động thái nhằm xoa dịu dư luận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn