MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 người phụ nữ bị dân làng đánh do nghi bắt cóc trẻ em. (Ảnh cắt từ clip)

Đừng thấu cảm trước cái xấu, cái ác

NGỌC TƯ LDO | 26/07/2017 07:00
Thấu cảm sẽ góp phần làm nên những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Khi chúng ta đặt mình vào vị trí của người khác, chúng ta sẽ dễ dàng thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ với họ hơn. Song sẽ là không tốt nếu chúng ta thấu cảm trước cái xấu, cái ác, lúc đó rất dễ dẫn đến thái độ bao che, biện hộ, dung túng cho cái sai trái, thấu cảm lúc ấy sẽ tạo cơ hội cho cái xấu có đất sống và phát triển. 
Sự việc một vị tướng về hưu lăng mạ, chửi bới rất thô tục cảnh sát giao thông gây bão dư luận mới đây đã được một số người thấu cảm rằng: Thông cảm cho ông bởi vì mẹ ông sắp mất. Cho dù chuyện đó là thật đi nữa thì cũng thật khó tin khi một người có người thân, lại là mẹ đẻ của mình sắp mất lại còn tâm trạng để lăng mạ, to tiếng chửi bới người khác như vậy.
Đó là một hành vi sai trái, cần nhìn nhận để không chỉ một vị tướng cụ thể mà còn là bài học cho nhiều “vị tướng” khác đang đương nhiệm, nhiều người không phải “vị tướng” nhìn vào để rút ra bài học cho mình. Nếu chúng ta thấu cảm cho hành vi này, chẳng khác gì tạo ra một tiền lệ xấu, rằng, khi có tình huống cấp bách (người nhà ốm, công việc cần gấp, cấp trên gọi…) thì người ta có quyền to tiếng và chửi bới cảnh sát giao thông hoặc bất cứ ai!
Những vụ đánh người tập thể, đốt xe vì nghi thôi miên, bắt cóc trẻ em, trộm chó... đang gây hoang mang trong dư luận. Hai người phụ nữ đi bán tăm tại Sóc Sơn, Hà Nội bị dân làng nghi bắt cóc trẻ em dẫn đến bị đánh đập tơi tả. Chiếc Fortuner bị "dân làng" đốt cháy vì nghi "thôi miên, bắt cóc", và còn nhiều clip phát tán trên mạng ghi lại cảnh đám đông xúm vào đánh đập người khác thừa sống thiếu chết chỉ vì nghi… bắt cóc trẻ em.
Lại có người thấu cảm cho người dân rằng, phải đặt mình vào vị trí những người có người thân bị bắt cóc mới thấm thía hết những uất ức để dẫn đến hành động này. Có người thấu cảm rằng do mạng xã hội làm ồn gây hoang mang dẫn đến hành động quá ư là manh động. Không, tôi không nghĩ như vậy, bởi nếu thực sự thấu cảm, những người mất con (nếu có) hơn ai hết sẽ hiểu được nỗi đau khi bị đánh đập và xử tập thể, nỗi đau khi mất đi người thân sẽ như thế nào để kiềm chế không làm tổn thương, tổn hại đến những người khác mới đúng.
Những vụ đánh chết, đốt xác kẻ trộm chó diễn ra thời gian vừa qua cũng gây phẫn nộ trong dư luận. Rất nhiều người đã thấu cảm với tội phạm giết người rằng: Phải đặt mình vào vị trí của những người bị mất chó mới thấu hiểu vì sao họ lại hành động tàn nhẫn như vậy. Cảm giác mất đi con chó thân yêu của gia đình thực sự là một mất mát lớn, nhưng nếu thấu cảm được với cảm giác mất chó, chắc chắn chúng ta cũng nên thấu cảm với kẻ trộm chó (bần cùng sinh đạo tặc), thấu cảm với những người thân của kẻ trộm chó, cảm giác mất đi một người chồng, người cha, người con (bị đánh chết vì trộm chó) sẽ như thế nào. Chắc chắn cảm giác ấy không thể đem ra so sánh với cảm giác khi mất con chó được!
Cuộc sống rất cần thấu cảm để con người sống với nhau nhân văn hơn, song, với những hành động sai trái, thiếu kiểm soát, manh động, vi phạm pháp luật…, chúng ta cần nhìn vào thực tế, lên án để đẩy lùi nó. Đừng thấu cảm, bởi trong trường hợp này, thấu cảm sẽ tạo ra tâm lí đỗ lỗi, bao biện, dung túng cho cái xấu và cái ác phát triển. Bởi thế cho nên, thấu cảm cũng phải đúng người, đúng việc mới phát huy được ý nghĩa của khả năng tốt đẹp này ở mỗi người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn