MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Tôn sư trọng đạo" là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ảnh: unescovietnam.vn

Hãy tôn trọng học sinh trước khi nói đến những điều to tát!

KHÁNH NINH LDO | 09/03/2018 18:30

Chưa biết khi nào chuỗi sự việc “học sinh phạm lỗi - cô giáo phạt quỳ - phụ huynh bắt cô giáo quỳ để xin lỗi” dừng lại. Theo chuỗi sự kiện này, hai người được nói đến nhiều nhất là cô giáo và vị phụ huynh, tuyệt nhiên không ai nhắc đến em học sinh mà cô giáo phạt quỳ và là con của vị phụ huynh vì “thương con mà mất khôn”.

Tôi không biết đứa bé ấy sẽ đến trường như thế nào sau chuỗi sự kiện này. Thầy cô giáo chắc chắn sẽ e dè, người cha sau khi chịu “bùa rìu” của dư luận cũng khó lòng đối diện với đứa con của mình. Học sinh của cô giáo cũng là con của vị phụ huynh sẽ chịu những áp lực gì khi ngoài kia có nhiều ý kiến đòi khởi tố vụ việc liên quan đến cha mình?

Lâu nay, ta vẫn nói nhiều về truyền thống “tôn sư trọng đạo”, “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”… vị trí của người thầy, người cô đối với học trò còn hơn cả cha mẹ “Quân – Sư – Phụ”. Và chúng ta nói cả những điều to tát hơn nữa, nhưng tôi nghĩ, chúng ta đã ít nhiều quên nói đến chuyện cần phải tôn trọng học sinh!

Một lần, tôi được đi tham gia lễ khánh thành một trường tiểu học ở huyện miền núi, trong đó có phần trao học bổng của nhà tài trợ xây trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị tài trợ xây trường là một tập đoàn nước ngoài. Theo kịch bản chương trình, họ được mời lên sân khấu để trao học bổng cho học sinh. Thế nhưng, không chờ người dẫn chương trình mời, họ chủ động đứng lên trước, tiến về phía sân khấu.

Bục sân khấu được làm khá sơ sài, dẫn lên bục là một cái thang nhỏ. Người trao học bổng đi nhanh lên sân khấu, đứng đợi cầu thang, đón từng em một. Khi trao, họ bắt tay, cúi đầu rất thấp để cao bằng các em. Khi trao xong, họ lại chủ động đi đến cái thang, đưa từng em xuống khỏi sân khấu. Họ là người rời sân khấu cuối cùng.

Tôi thực sự xúc động với cử chỉ, hành động của người trao những suất học bổng ấy. Họ là người đi tặng nhưng họ thể hiện một sự cầu thị, tôn trọng đối với học sinh. Nó khác hoàn toàn với những buổi lễ phát thưởng cho học sinh ở các trường học lâu nay ta thấy: Mời học sinh lên trước, đứng hàng dài, đợi rồi người dẫn chương trình mới trịnh trọng mời một đại biểu lên trao. Lắm khi, đại biểu bận, trao ào ào cho xong, chưa kịp chụp tấm hình, đại biểu đã vội vàng lao xuống dưới khiến các em ngơ ngác.

Hiển nhiên, đa phần học sinh đều tôn trọng thầy cô giáo của mình và học sinh được dạy điều đó. Tuy nhiên, những người dạy học cũng nên “học” cách tôn trọng học sinh của mình. Từ câu chuyện của cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ, nếu ngay từ đầu, cô biết cách tôn trọng học sinh của mình thì mọi chuyện đã tốt đẹp biết bao!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn