MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hà Vi luôn lạc quan về tương lai. Ảnh: Người lao động.

Những cô gái truyền cảm hứng mùa thi

Thảo Anh LDO | 26/07/2018 11:22
Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay có một số chuyện không vui. Nhưng nhìn vào sự phấn đấu vươn lên, đỗ đạt của cô bé Hà Vi, khiến ai cũng ấm lòng, tin tưởng.
Câu chuyện về Hà Vi (lớp 12A5, trường THCS&THPT Đông Du, tỉnh Đắk Lắk) - “nữ sinh bị cưa chân” đạt 24,5 điểm khối C và đỗ vào Đại học Luật TP.HCM - đang truyền cảm hứng mạnh cho các bạn trẻ.

Cách đây hơn hai năm, trên đường đi học về, Lê Thị Hà Vi  bị tai nạn giao thông và được chẩn đoán vỡ mâm chày xương cẳng chân phải. Trong quá trình điều trị, do sự tắc trách của bác sĩ tuyến huyện, chân của em Vi bị hoại tử và phải cưa bỏ hoàn toàn để bảo toàn tính mạng.

Không suy sụp, cô gái 15 tuổi năm ấy kiên cường vươn lên. Đôi chân với những cơn đau nhức nhối chỉ làm em thêm quyết tâm rèn luyện. Những ngày đầu sau cú sốc lớn nhất cuộc đời, Vi đã tập tễnh tập đi lại trên một chân với đôi nạng gỗ, tự vệ sinh cá nhân, trải qua quá trình vật lý trị liệu để chóng trở về viết tiếp ước mơ.

Hình ảnh kiêu hãnh của em khi nhận huy chương Bạc môn Địa lý tại kì thi Olympic tỉnh Đắk Lắk năm 2017 với chỉ một chân có lẽ sẽ là câu chuyện truyền cảm hứng. Đó cũng là hình ảnh khiến những cá nhân ỷ lại vào chuyện "xin điểm" cảm thấy giật mình, hổ thẹn.

Hà Vi cùng các bạn trong buổi lễ khen thưởng của trường.

Việc đỗ đạt là kết quả xứng đáng cho chuỗi ngày nỗ lực không mệt mỏi của em. Có lẽ, sự quan tâm của cộng đồng sau những khó khăn đã giúp em thêm tin về những điều tử tế trong cuộc sống.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từng hứa sẽ tạo công ăn việc làm cho Hà Vi sau khi tốt nghiệp trường y. Hà Vi rất trân quý cơ hội đó nhưng đã từ chối sự hỗ trợ để tự hoàn thành ước mơ theo đuổi đam mê học Luật.

Thêm một tin vui vừa gõ cửa giáo dục Việt Nam khi năm nay lần đầu tiên nước ta có một học sinh đạt điểm cao nhất tại Olympic Sinh học Quốc tế tổ chức tại Iran. Đó là Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội. Em đã vượt qua 260 thí sinh khác để viết nên lịch sử cho đoàn Việt Nam khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.

Rõ ràng Hà Vi, Phương Thảo hay rất nhiều những học sinh xuất sắc trên đất nước này đều là "sản phẩm" do giáo dục dày công. Hình ảnh của các em chính là niềm tin là hi vọng. Sự nỗ lực và lạc quan của các em đã tạo nên kỳ tích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn