MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cấp cứu do tai nạn giao thông tăng vọt (Ảnh: T.Linh)

Pháo nổ vang trời, người đua nhau nhập viện vì…Tết

HẢI ĐĂNG LDO | 19/02/2018 08:37
Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 3 ngày Tết Mậu Tuất (từ ngày 29 đến hết mùng 2), có 243 ca nhập viện do pháo nổ và các chất nổ khác, 1.949 ca nhập viện do đánh nhau, làm 6 người chết.

16.606 ca cấp cứu tai nạn giao thông, 1.349 chuyển tuyến do chấn thương, 83 ca tử vong. Một thông tin đáng chú ý là có 388 trường hợp là ngộ độc rượu. Còn con số người say rượu, loạn thần do rượu thì thống kê không xuể.

Năm 2017, trong dịp Tết cũng có hơn 2.000 ca nhập viện vì đánh nhau, hàng trăm ca cấp cứu do nổ pháo. Bệnh viện Việt Đức, cơ sở y tế nổi tiếng về cấp cứu phẫu thuật, trở nên quá tải nghiêm trọng vào dịp Tết.

Những số liệu nói trên cho thấy, tình trạng bạo lực, vi phạm pháp luật dẫn đến thương vong tăng đột biến vào mỗi dịp Tết. Số thương vong và thiệt hại sẽ tiếp tục tăng lên, cho đến hết rằm tháng Giêng.             

Một “công thức” quen thuộc lặp đi lặp lại: Tết=rượu+pháo+tai nạn giao thông+đánh nhau…Ngoài ra còn tình trạng cờ bạc, sát phạt đỏ đen, mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh, lễ hội tràn lan, lãng phí.

Mặc cho tuyên truyền, cảnh báo, bất chấp những hậu quả khủng khiếp nhãn tiền, bất chấp những hình phạt nghiêm khắc…, những tệ nạn bạo lực, rượu chè, cờ bạc… lại đua nhau tái diễn vào dịp Tết.

Một nghịch lý, dịp Tết cổ truyền đoàn viên, tri ân, nhân ái… lại xảy ra tệ nạn tung hoành, làm tan nát nhiều gia đình, cướp đi sinh mạng của nhiều người, chủ yếu thanh niên.

Có điều gì đó rất đáng lo ngại, trăn trở, khi chứng kiến những bạn trẻ mái tóc xanh đỏ, mặt đỏ gay, đầu trần cưỡi xe máy kẹp ba kẹp bốn chạy vù vù; những đám người túm tụm sát phạt xuyên đêm; những cảnh đánh lộn với sự tham gia của nhiều người, dùng hung khí với thái độ hung hãn.

Tết, là dịp chúng ta thể hiện những truyền thống tốt đẹp, và cả những thói hư tật xấu, những tệ nạn đe dọa an ninh trật tự xã hội.

Có thể, do cả năm tất bật làm ăn, Tết là dịp mọi người “thả phanh” trong ăn, chơi, ứng xử… nên đã dẫn đến thái quá, quá đà, và gây nhiều hậu quả, hệ lụy.

Thiết nghĩ, cần nhận thức một cách đầy đủ về những nguy cơ của một bộ phận không nhỏ người Việt có lối ứng xử tùy tiện, thiếu kiểm soát, dễ bị kích động.

 Đất nước muốn hóa “rồng, hổ” về kinh tế - văn hóa- khoa học kỹ thuật…thì mỗi người dân cần có ý thức ứng xử văn minh. Đất nước không thể phát triển nếu pháp luật không được thượng tôn, xã hội không có kỷ cương, nề nếp, thiếu an toàn, người dân không cần cù, tiết kiệm.

Chúng ta thường nói “vui như Tết”, nhưng để Tết vui, trước hết và trên hết, phải có Tết an toàn, an ninh. Một gia đình mất tết, thì cộng đồng cũng mất vui, kém vui. Muốn thế, mỗi người phải ứng xử văn minh, kiềm chế và thượng tôn pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn