MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân tranh giành lộc ở chùa Thiên Trù.

Tranh giành tài lộc và chờ đợi phép màu

Thủy Lâm LDO | 07/02/2017 13:00
Nhìn hàng người xếp hàng từ tờ mờ sáng chen chúc, chờ đợi để mua vàng vào ngày thần tài (ngày 10 tháng Giêng) chúng ta nghĩ gì? Nhìn cảnh tranh cướp lộc đang diễn ra năm này sang năm khác khi vào mùa lễ hội chúng ta nghĩ gì? Nhìn lượt truy cập và chia sẻ những bài viết kiểu “top những con giáp không cần làm mà tiền (lộc) vào như nước” chúng ta nghĩ gì?... Và còn biết bao nhiêu người đang ngồi khấn cầu chờ vận may (tài lộc) đến với mình ở những nơi khác vì điều kiện không thể chen chân vào nhận lộc ở những lễ hội đang diễn ra... Chúng ta có cần nghĩ gì không?

Không thể phủ nhận giá trị của niềm tin mang tính tâm linh từ những việc cầu khấn, nhận lộc, cầu may như trên mang lại cho mỗi người. Song, thái độ tranh đoạt, chen lấn, xô đẩy bằng mọi giá để có tài lộc đã phơi bày ra một thực tế rất đỗi phũ phàng, đó là cùng nhau trông đợi một phép màu.

Một quy luật cuộc sống rất đơn giản và ai cũng nhìn thấy được đó là, anh không thể cầu may nếu thường xuyên say xỉn, phóng nhanh vượt ẩu khi tham gia giao thông; anh không thể cầu an khi suốt ngày anh tiêm chất độc vào gia súc, gia cầm để trục lợi; anh không thể cầu có sức khỏe khi không tập thể dục rèn luyện sức khỏe và suốt ngày ngập trong ăn nhậu, tiệc tùng; anh càng không thể cầu làm ăn phát đạt khi suốt ngày chạy theo xổ số, lô đề…

Vì sao nhiều người Việt lại bằng mọi giá phải tìm kiếm một phép màu như vậy? Liệu có phải vì cuộc sống quá khó khăn chật vật đến mức bế tắc không tìm được lối thoát nên tự an ủi bằng những giấc mơ kiểu truyện cổ tích ngày xưa hay không? Tất nhiên là không bởi trong dòng người chen chúc để được nhận tài lộc ấy có không ít người có điều kiện kinh tế còn những người khó khăn đang vật lộn với cuộc mưu sinh đang ở ngoài kia, trên những công trường, đồng ruộng, bên lề đường, trong góc chợ… họ ít có thời gian để có mặt trong đám đông đang chen chúc kia.

Và chắc chắn, họ càng khó mà có mặt trong hàng dài chen chúc xếp hàng mua vàng vào ngày thần tài. Vậy thì vì sao? Đó là một giấc mơ bình yên và giàu sang ám ảnh không ít người. Giấc mơ đó không có lỗi, song khi bằng mọi giá để cầu may, cầu tài, cầu lộc để biến giấc mơ thành hiện thực là điều bất ổn. Bất ổn bởi người ta sẽ không đủ kiên nhẫn để học tập, rèn luyện, làm việc, phấn đấu…để có sức khỏe, để giàu có mà chỉ lười biếng trông chờ vào phép màu. Bất ổn hơn nữa là bởi, khi bằng mọi giá để đạt được giấc mơ, họ cũng sẽ bằng mọi giá để kiếm tiền cho dù phải dẫm đạp lên đồng loại, phải ra tay tàn nhẫn và độc ác với nhau.

Chừng nào mỗi người nhận thức được muốn hái quả thì phải trồng cây, chăm sóc và biết kiên nhẫn chờ đợi; muốn an lành thì phải sống tử tế với người, với đời; muốn có sức khỏe thì phải giữ gìn, luyện tập; thì chuyện dẫm đạp, chen chúc cầu may, cướp lộc sẽ không còn diễn ra nữa. Và chừng nào mỗi người chưa nhận thức được gieo nhân gì gặt quả nấy, thì nạn giật cướp tài lộc, chen chúc cầu may, cầu không làm mà vẫn “trúng quả” vẫn còn diễn ra và ngày một đông đúc, trầm trọng thêm.

 


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn