MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa.

Từ "lời đề nghị khiếm nhã" đến chuyện "vỗ mông là chào hỏi"

Việt Văn LDO | 14/05/2018 15:17
Không chỉ trong giới showbiz ồn ào vụ Phạm Anh Khoa bị tố cáo “gạ tình” mà lời xin lỗi thiếu chân thành của Khoa càng bị "ném đá" với lời biện minh “ở showbiz, vỗ mông nhau cũng là một cách chào hỏi”.

Xưa nay, phông văn hóa của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đã bị đặt nhiều dấu hỏi to tướng.

Với câu nói cẩu thả trên, ca sĩ họ Phạm đã tự bộc lộ sự “hạ cấp” của mình khi coi một hành vi thiếu văn hóa, xúc phạm phụ nữ là "một cách chào hỏi", kể cả là của showbiz.

Trên một số trang FB cá nhân, môt số đạo diễn, diễn viên Việt cũng cho rằng hãn hữu có thể có chuyện vỗ mông nhau của những người bạn rất thân, đó không phải là một kiểu chào hỏi xã giao.

Nói đó là chuyện bình thường là hoàn toàn sai, nếu không muốn nói là xúc phạm chính nghề nghiệp của giới nghệ sĩ, giới showbiz, nhất là khi giới này vốn đã phải chịu nhiều tiếng “thị phi” và đôi khi cả những cái nhìn không mấy thiện cảm, thiên kiến từ bên ngoài.

Còn nhớ chuyện một anh chàng người Việt sang Malaysia giữ nguyên kiểu “chào hỏi” của Anh Khoa với một nữ cảnh sát bản địa ngay lập tức đã bị tống giam.

Ở xứ Tây, chưa cần bằng hành động thô bỉ kiểu như “vỗ mông”, nếu  bạn có “lời đề nghị khiếm nhã”, như tên một bộ phim nổi tiếng của Mỹ, đạo diễn Adrian Lyne, có siêu sao Demi Moore thủ vai, thậm chí chỉ cần có những lời bình phẩm về số đo 3 vòng quá suồng sã với phụ nữ là đã có thể bị quy ngay vào tội quấy rối tình dục và lãnh đủ hậu quả.

Trong khi đó, chuyện quấy rối, gạ gẫm nơi công sở ở xứ ta không hẳn là chuyện hiếm, chưa nói có nơi coi đó là chuyện vặt, chuyện vui, chuyện thường ngày…

Việt Nam đã hội nhập với thế giới, cũng nên tính sao cho hội nhập cả những tập tục văn minh trong cư xử lời ăn tiếng nói, tác phong giao tiếp hàng ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn