MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lần gần nhất con đường này được tôn tạo, sửa chữa từ 20 năm về trước. Ảnh: Văn Đức.

Chuyện lạ Yên Bái: Đường đất giữa trung tâm huyện Nông thôn mới

Văn Đức LDO | 15/02/2022 10:52

Yên Bái - Huyện Trấn Yên đã lên Nông thôn mới nhiều năm nay nhưng ngay giữa trung tâm thị trấn Cổ Phúc, người dân ngày ngày vẫn phải "đánh vật" với con đường đất lầy lội.

Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân tổ 7, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái về việc sống giữa trung tâm huyện nhưng vẫn phải đi đường đất hàng chục năm, dù huyện đã lên huyện nông thôn mới.

Ngày 14.2, có mặt tại khu vực tổ 7, thị trấn Cổ Phúc, PV ghi nhận một đoạn đường đất dài khoảng 1km, trên đường, hàng chục vũng nước do cơn mưa những ngày qua để lại, cả đoạn đường chỗ sền sệt đất, chỗ rải đá răm mỏng lởm chởm.

Con đường này đã tồn tại từ nhiều năm nay, nằm song song với ga Cổ Phúc, còn bên kia là các hộ gia đình, đi từ đường này ra thông ra đường trục chính từ trung tâm huyện đi xã Minh Quán.

Con đường dài khoảng 1km nhưng từ nhiều năm không được làm đường do thuộc đất Quốc phòng.

Bà Nguyễn Thị Nhược (ở tổ 7, thị trấn Cổ Phúc) chia sẻ: “Mấy chục năm nay, bà con khu phố vẫn phải đi trên con đường này, nhìn sang bên kia đường người ta đi đường bêtông, đường nhựa đẹp mà thèm khát”.

Theo bà Nhược, trước đây đường còn xấu hơn, từ năm 2000 mới được thị trấn Cổ Phúc đầu tư san gạt cho rộng ra rồi rải cho ít đá dăm để người dân đi lại. Tuy nhiên, từ đó đến nay không thấy động tĩnh gì về việc làm đường bêtông.

Thậm chí, hàng chục hộ dân tổ dân phố đã đồng loạt viết đơn, ký tên đề nghị được làm đường bêtông cho sạch sẽ nhưng không cho phép.

Hàng chục hộ dân sinh sống tại tổ 7, thị trấn Cổ Phúc vẫn ngày ngày phải đi trên con đường này.

Bà Nhược tâm sự: “Tại các buổi tiếp xúc cử tri, họp tổ dân phố, người dân đều đề xuất việc làm đường, xin làm đường, thậm chí chỉ cần nhà nước đồng ý thì dân tự bỏ tiền ra làm nhưng đều không được”.

Cùng quan điểm với bà Nhược, ông Trần Thanh Hải (ở tổ 7, thị trấn Cổ Phúc) tâm sự: "Các gia đình tại đây đều mong muốn được làm đường bêtông để đi lại, thậm chí sẵn sàng hiến đất nhà nếu chính quyền yêu cầu".

Theo tìm hiểu của PV, huyện Trấn Yên được công nhận huyện Nông thôn mới vào năm 2019. Trong đó, đường xá cũng đến các xã, thôn, bản cần được đảm bảo và đạt chuẩn theo quy hoạch.

Đường lởm chởm các ổ gà, hố voi khiến nhiều hộ dân sinh sống tại đây ngao ngán.

Trao đổi với PV, ông Phạm Anh Đức – Chánh Văn phòng huyện Trấn Yên cho biết: “Đoạn đường tại tổ 7, thị trấn Cổ Phúc là khu vực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, không thuộc thẩm quyền của huyện quản lý”.

Theo ông Đức, theo quan điểm của huyện và nguyện vọng của bà con, đơn vị đã có công văn gửi cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng để làm đường cho tổ 7 nhưng chưa được thông qua. 

Ông Đức cho hay, đây là vấn đề khó đối với địa phương, dù rất muốn xây dựng, hoàn thành tuyến đường cho bà con nhưng chưa thể thực hiện. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch đề nghị phía Tổng cục cho phép làm đường bê tông cho khu vực đường này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn