MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hòn đá lớn văng vào vườn nhà dân ở thôn Lục Liêu (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) do mỏ đá nổ mìn. Ảnh: Phùng Minh

Tuyên Quang: Mỏ đá hành dân vẫn chưa bị xử lý

Nhóm PV LDO | 10/12/2022 07:53

Sống nơm nớp bất an là tình trạng chung của nhiều hộ dân quanh mỏ đá tại thôn Lục Liêu (Tân Thanh, Sơn Dương). Không chỉ ô nhiễm khói bụi, nước thải mà hoạt động nổ mìn của mỏ còn là nỗi khiếp sợ đối với người dân bao năm nay. 

Sống trong bất an

Suốt nhiều năm qua, cuộc sống người dân quanh khu vực mỏ đá của Công ty TNHH Đạo Tú Thanh Phát bị đảo lộn hoàn toàn. Không chỉ bị ám ảnh bởi khói bụi, nguồn nước vẩn đục, người dân còn lo sợ khi nhà bị nứt toác do mỏ nổ mìn. 

Nằm sát sườn cạnh đại công trường mỏ đá, ông Triệu Văn Thọ (thôn Lục Liêu, xã Tân Thanh) bức xúc về hoạt động khai thác của mỏ. Theo ông Thọ, từ khi mỏ đi vào khai thác đá, cuộc sống bình yên trước đây của người dân không còn nữa.

“Khổ nhất là ô nhiễm môi trường. Ngày nào cũng phải sống trong bụi mịt mù. Nhà cửa mới lau dọn rồi đâu lại vào đấy. Chưa kể rung chấn nổ mìn khiến tường nhà bị nứt. Sống như này sợ lắm” - ông Thọ cho biết. 

Cũng theo ông Thọ, nước thải trong quá trình rửa đá của mỏ còn gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Những dòng nước chứa bột đá xả thẳng ra suối màu đục ngầu.

Trước đây, người dân còn dùng nước này để sinh hoạt, tưới tiêu. Nhưng từ khi mỏ xả nước thải gây ô nhiễm thì không ai dám dùng. Thậm chí, cá tôm còn không sống được vì nước quá bẩn.

 Mỏ đá xả nước thải khiến suối đục ngầu, lớp bột đá dày trên 20cm. Ảnh: Người dân cung cấp

“Ngoài gây ô nhiễm môi trường, hoạt động khai thác đá của Công ty Đạo Tú Thanh Phát còn trực tiếp khiến năng suất hoa màu của người dân bị ảnh hưởng. Bụi đá mịt mù bám hết vào cây ngô, cây lúa nên thu hoạch chẳng được bao nhiêu.

Dù đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh nhưng chẳng có kết quả. Người dân cũng đành chịu chứ chẳng biết làm sao” - ông Thọ bức xúc.

Doanh nghiệp thờ ơ, người dân khốn khổ

Cùng chung sự bất an, anh Triệu Văn Hoàng (thôn Lục Liêu, Sơn Dương) khẳng định, người dân tại Lục Liêu đang rất khốn khổ khi sống cạnh mỏ đá.

Anh Hoàng cho biết: “Quanh đây thì bụi triền miên. Sợ nhất là khi mỏ nổ mìn, rất nhiều đá văng vào nương vườn. Nhiều khi đi làm rẫy may mà đá văng không trúng người. Nếu trúng thì không biết sẽ thế nào.

Mỏ đá còn xây cả kho vật liệu nổ gần vườn nhà nên gia đình sống bất an lắm”.

Theo anh Hoàng, việc mỏ đá nổ mìn khiến đá văng vào vườn xảy ra như cơm bữa. Sau khi có ý kiến, năm 2019 phía mỏ có làm hợp đồng thoả thuận hỗ trợ gia đình anh 3 triệu đồng/năm. Số tiền này là chi phí đền bù những tổn thất do bụi, đá văng vào vườn khiến năng suất hoa màu giảm.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình anh chưa nhận được bất cứ khoản tiền nào. Dù đã phản ánh lên chính quyền cũng như phía công ty nhưng chưa được xử lý.

Ngoài tình trạng đá văng vào vườn nhà, hoạt động khai thác của Công ty TNHH Đạo Tú Thanh Phát còn gây ô nhiễm tiếng ồn. Những tiếng nổ xé óc khiến người dân không khỏi kinh hãi. 

Chưa dừng lại ở đó, những đoàn xe chở đá qua lại rầm rộ khiến con đường dân sinh tại thôn Lục Liêu bị băm nát. Nắng bụi, mưa lầy khiến người dân rất bức xúc. 

“Những con đường trước đây đều có cắm biển trọng tải 13 tấn. Thế nhưng từ khi có những đoàn xe này chở đá thì không biết mất đi đâu. Giờ đường toàn ổ gà ổ voi đi lại rất khó khăn, nhiều trường hợp xảy ra tai nạn trên cung đường này” - anh Hoàng bức xúc.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi PV Báo Lao Động, ông Phùng Ngọc Vinh - Chủ tịch UBND xã Tân Thanh cho biết, xã đã nhận được nhiều phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân của mỏ đá Đạo Tú Thanh Phát.

“Chính quyền cũng đã yêu cầu đơn vị cam kết khắc phục, khai thác theo đúng quy định. Trong thời gian tới, nếu tình trạng còn tiếp diễn, xã sẽ xử lý theo đúng chức năng, quyền hạn” - ông Vinh cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn