MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Phong cướp xe của ông Bụng sau khi bị bắt. Ảnh: C.A

Cẩn trọng với những vị khách đêm khuya

Trường Sơn LDO | 09/04/2017 19:00
Chạy xe ôm, lái taxi vốn là một nghề khá vất vả vì phải thức khuya, dậy sớm và di chuyển liên tục trên đường. Không những vậy, thời gian gần đây, họ còn luôn đối mặt với những vụ cướp tài sản nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến cả tính mạng, xuất hiện ngày càng nhiều.

Những vụ cướp xe táo tợn

Đêm 21.3, anh Lê Đức Tâm (SN 1986, ngụ tỉnh Gia Lai, tạm trú tại huyện Nhà Bè, TPHCM), nhận được thông tin đặt xe ôm của một hành khách qua phần mềm. Dù nhận tin vào lúc rạng sáng nhưng đây là nghề chính để mưu sinh nên anh Tâm đã dắt xe Airblade ra khỏi nhà trọ đến điểm hẹn. Sau một chặn đường, anh Tâm đến trước nhà hàng Vườn Thư Giãn ở đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Phước Kiểng.

Tại đây, sau cuộc điện thoại thông báo, trước mặt anh Tâm là hai vị khách cao to, nói tiếng nước ngoài. Không mảy may nghi ngờ, anh Tâm chuẩn bị đón khách thì bất ngờ hai đối tượng này dùng roi điện tấn công. Bị tia điện công suất lớn chích vào người, anh Tâm hoảng sợ bỏ chạy, để lại chiếc xe trị giá hàng chục triệu đồng.

Cướp xong chiếc xe, hai người nước ngoài này lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhận tin báo từ nạn nhân, các trinh sát của Đội hình sự hướng Nam (thuộc PC45 - Công an TPHCM), lập tức vào cuộc xác minh. Sau 24 tiếng đồng hồ, hai đối tượng này được xác định đang ẩn nấp trong 2 khách sạn ở quận 7 và huyện Nhà Bè. Đến ngày 25.3, hai nghi can gây ra vụ cướp đã bị bắt. Khai với công an, Ravi Barkash (27 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) và Moon Atfri (31 tuổi, quốc tịch Mỹ), khai do hết tiền nên lập ra kế hoạch câu nhử tài xế chạy xe ôm đến chỗ vắng để cướp xe, bán lấy tiền tiêu xài.

Không chỉ là người nước ngoài, nhiều vụ cướp xe ôm có thủ phạm gây ra là đối tượng nghiện ngập, điển hình như vụ điều xe ôm đi hơn 100km để cướp xe gây chấn động vào tháng 10.2016 là một cặp năm nam nữ nghiện ma túy đá. Hai đối tượng gây ra vụ cướp xe hiệu Wave RS của ông Trương Văn Bụng (61 tuổi, ngụ Bình Thạnh) là Huỳnh Thanh Phong (25 tuổi, quê tỉnh Long An) và Lê Bích Nhi (19 tuổi, HKTT TPHCM, cả 2 sống như vợ chồng).

Theo kết quả điều tra, đêm 9.10, ông Bụng đứng đón khách ở ngã tư Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh, TPHCM) thì Phong đến nói chở về một ngôi nhà ở quận Phú Nhuận để đón vợ. Chở Phong tới đây, ông Bụng đón thêm một cô gái được Phong nói là vợ của mình rồi yêu cầu ông Bụng chở về huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với giá 500 nghìn đồng. Khi được ông Bụng chở đến xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, thấy vắng vẻ nên Phong yêu cầu dừng xe, định ra tay nhưng bị công an xã này đang đi tuần tra phát hiện nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Phong nói với công an là chở vợ về nhà thăm mẹ bị ốm. Sau khi xác minh địa chỉ Phong cung cấp là đúng, công an xã đã trả giấy tờ cho Phong.

Dù suýt bị lộ nhưng cặp đôi này vẫn quyết định ra tay nên yêu cầu ông Bụng chở về quận 9 với số tiền trả thêm là 300 nghìn đồng. Theo chỉ dẫn của Phong, ông Bụng chở cả hai về một địa điểm nằm trong Khu Công nghệ cao thuộc phường Tân Phú, quận 9. Đến đây, Phong yêu cầu dừng xe, nói vào nhà lấy tiền trả. Lợi dụng sơ hở của ông Bụng, Phong dùng gạch tấn công, quật ngã ông Bụng rồi cùng người tình cướp chiếc xe tẩu thoát, mang đi bán được 1,3 triệu đồng chơi ma túy. Sau quá trình điều tra, hai nghi can này đã bị công an quận 9 bắt giữ và đã khai nhận hành vi của mình.

Hai "ông Tây" chích điện, cướp xe ôm của anh Tâm ở Nhà Bè. Ảnh: C.T.V

Cẩn trọng hơn với việc đón khách

Mới đây nhất, vào ngày 3.4, công an quận Thủ Đức đang tạm giữ một người phụ nữ để điều tra cái chết bất thường của một tài xế taxi. Theo đó, vào ngày 26.3, một số người dân ở đường số 6, phường Tam Phú phát hiện một xe taxi đậu khá lâu ở bãi đất trống. Nghi ngờ, người dân tiến đến thì phát hiện tài xế khoảng 50 tuổi đang nằm bất động trên ghế lái. Được người dân chuyển đến bệnh viện ngay sau đó nhưng người này đã tử vong. Qua xác minh, công an tạm giữ một người phụ nữ để làm rõ nghi vấn chuốc thuốc mê, cướp tài sản của tài xế taxi.

Trước đó, ngày 8.2 cũng xảy ra vụ dùng dây siết cổ tài xế taxi do đối tượng Bùi Văn Duy (SN 1997, quê tỉnh Bắc Giang) gây ra tại quận 9, TPHCM. Theo điều tra của công an quận 9, khoảng 1h30 cùng ngày, Duy đón xe taxi của hãng Vinasun trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1), yêu cầu tài xế V. chở về một trường đại học trên địa bàn quận Thủ Đức. Đến đường Mai Chí Thọ, Duy yêu cầu xuống xe để đón bạn. Vì chờ lâu, anh V. yêu cầu Duy thanh toán tiền cước để về bàn giao xe theo qui định. Duy lên xe và yêu cầu tài xế chở tiếp đến địa điểm mình yêu cầu.

Khi xe vừa qua ngã tư Bình Thái (phường Phước Long B, quận 9) thì Duy dùng dây chuẩn bị sẵn, siết cổ tài xế, yêu cầu dừng lại. Khi xe vừa dừng bên vệ đường, anh V. đã vùng vẫy và thoát được ra ngoài. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, một số quần chúng xung quanh đã hỗ trợ anh V. vây bắt được tên Duy, bàn giao cho cơ quan công an.

Qua các vụ cướp xe nói trên, một cán bộ điều tra công an quận 9 cho rằng, các bác tài nên cẩn thận hơn trong việc đón khách, nhất là những vị khách đón xe ôm, taxi lúc nửa đêm. Hầu hết các vụ cướp xe đều có những điểm chung là bọn cướp thường hay yêu cầu tài xế chở đi lúc đêm khuya, rạng sáng và hành trình thường đi ngang qua những đoạn đường vắng người. Nếu khách đón ban ngày, dấu hiệu khả nghi là các đối tượng thường hay điều tài xế chở đi xa, hoặc hành trình lòng vòng, mục đích là tìm nơi vắng vẻ để ra tay cướp tài sản. Khi nhận biết được những dấu hiệu này, các tài xế nên tìm cách tránh làm theo yêu cầu của bọn chúng, chọn điểm dừng là những nơi đông người, trụ sở cơ quan công an hoặc nơi có lực lượng bảo vệ túc trực như công ty, nhà máy, siêu thị... để được hỗ trợ kịp thời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn