MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người nhà lo hậu sự cho ông Đủ sau khi bị điện giật tử vong vì chỉnh karaoke.

Những cái chết lãng xẹt ở miền Tây

Hoàng Huy LDO | 28/08/2018 08:00

Trung tuần tháng 8, tại miền Tây liên tiếp xảy ra những cái chết …lãng xẹt. Karaoke bị điện giật chết, nhậu chạy vỏ lãi về đâm vào bờ chết, nhậu vào vui đùa ngã chết… Đó là những cái chết mà người dân nơi đây cho là lãng xẹt.

Chết một cách… lãng xẹt

Ngày 12.8, ông Võ Văn Huê (68 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau điều khiển vỏ lãi (phương tiện dùng để đi lại trên sông - PV) đi thăm vuông nuôi tôm ở ấp 6, xã Tân Lộc Đông. Tại đây, ông Huê có nhậu cùng với vài người bạn ở gần vuông tôm. Đến khoảng 21giờ cùng ngày, ông Huê điều khiển võ lãi về nhà.

Đến trưa hôm sau (13.8), người dân địa phương phát hiện phát hiện 1 chiếc vỏ lãi trôi trên sông, nhưng không ai nhận, nên trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Lộc Đông và Công an huyện Thới Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm hiểu vụ việc. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chiếc vỏ lãi trên là của ông Huê.

Nghi ngờ ông Huê bị té xuống sông, nên cơ quan chức năng và gia đình tiến hành mò tìm trên sông thì phát hiện thi thể của ông Huê cách vị trí phát hiện vỏ máy khoảng 50m.

Sau khi thi thể ông Huê được vớt lên, gia đình nạn nhân không yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ việc, nên cơ quan chức năng đã lập biên bản và làm thủ tục bàn giao thi thể ông Huê cho gia đình lo hậu sự.

Ba ngày sau, cũng tại Cà Mau, xảy ra một cái chết vô cùng hi hữu. Bị điện giật khi đang hát Karaoke!. Cụ thể, tối 15.8, gia đình ông Thái Huỳnh Đủ, 58 tuổi, ngụ ấp Cỏ Xước, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tổ chức tiệc.

Ông Đủ có tổ chức hát karaoke với người cùng xóm cho vui. Trong lúc hát thì micro bị sự cố nên ông Đủ chỉnh sửa (do micro có dây cắm vào dàn karaoke), bất ngờ bị điện giật ngã xuống sàn nhà. Một người bạn đến đỡ ông Đủ cũng bị điện giật văng ra nên hốt hoảng chạy ra sân kêu cứu. Khi mọi người đến ngắt nguồn điện, kiểm tra thì ông Đủ đã tử vong.

Gia đình ông Đủ xác nhận ông tử vong do bất cẩn khi sử dụng điện nên không yêu cầu điều tra, khám tử thi. Thi thể ông Đủ được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, cũng địa bàn Cà Mau xảy ra một cáo chết rất …vô duyên. Ngày 9.8, ông Nguyễn Văn Hùng (57 tuổi, ngụ ấp Đường Cày, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, Cà Mau) có tổ chức cuộc nhậu, và trong cuộc nhậu có ông Hùng, Nguyễn Văn Hân, Trần Cao Đẳng và một vài người bạn nữa nhậu cùng. Khi nhậu được một lúc, anh Đẳng và Hân có đùa giỡn với nhau, anh Đẳng dùng tay ôm Hân từ phía sau. Sau đó, Hân dùng tay nắm chân của anh Đẳng đưa lên, làm người này ngã ra phía sau, đầu đập xuống sàn nhà chấn thương sọ não.

Ngay sau đó, mọi người đã đưa anh Đẳng đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau để điều trị. Tuy nhiên, đến ngày 16.8, gia đình anh Đẳng xin đưa anh về nhà, khi về đến nhà thì anh Đẳng tử vong.

Ong đốt cả gia đình 2 người chết, 3 người bị thương nặng

Ngày 14.8 tại ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu xảy ra một vụ ong vò vẽ đốt làm 2 người chết và 3 người bị thương nặng, trong đó có 3 trẻ em dưới 7 tuổi.

Chiều ngày 14.8, các con cháu và hàng xóm tiến hành đốn cây ở khu vực gia đình bà Trần Thị Đường, 92 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, thì chẳng may cây ngã vào lùm cây um tùm có tổ ong vò vẽ rất lớn, làm vỡ tổ và cả đàn ong đã bay vào tấn công những người đang đứng trong sân nhà bà Đường. Nhiều người đã may mắn chạy thoát, còn lại 5 người là bà Đường cùng con gái và 3 cháu của bà đã bị ong đốt mỗi người hàng chục vết.

Ngay sau đó nhiều người trong xóm đã hỗ trợ đưa cả 5 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Dân cấp cứu và sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, cùng Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu. Tuy nhiên, bà Trần Thị Đường và bé Huỳnh Thị Hồng Nhung, 13 tháng tuổi đã tử vong.

Bà Nguyễn Thị Hương, 56 tuổi, đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu) kể: Chiều 14.8, má của bà (tức là bà Trần Thị Đường, 92 tuổi) có kêu mấy người bà con ở xóm chặt cây trước cửa nhà để cho xáng múc ngang sông.

Khi mọi người cắt được một phần, nhưng không phát hiện ổ ong vò vẽ vì đóng cao vút trên phần ngọn cây. Sau khi cắt gần hết cây, 3 người mới nắm sợi dây để kéo cho cây ngã sang hướng khác, nhưng không may cái cây lại ngã đập vào nhà.

“Lúc đó, má tôi và 4 đứa cháu ngồi trong nhà, thấy vậy tôi mới chạy vô xem cây ngã có đè ai không, thì phát hiện ong vò vẽ túa ra đốt. Do má tôi đã lớn tuổi chạy không nỗi, nên ong nó đốt má tôi cả trăm vết. Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy ong quây quần và đốt trên đầu cháu tôi nhiều quá, tôi mới nhào vô ôm đứa cháu nhỏ nhất chạy ra ngoài. Tay thì bế cháu, tay thì phủi không cho ông đốt, bản thân tôi cũng bị ong đốt nhiều vết, còn 2 đứa cháu nhỏ nữa cũng bị ong đốt vài chục vết trên người”, bà Hương kể.

Bác sĩ Quách Văn Lực, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc - Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu- cho biết, bệnh nhân nhân Hương, với 64 vết đốt đang được theo dõi điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, đã qua cơn nguy kịch và chuẩn bị lọc máu lần thứ 3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn