MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh đội tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: FB Đức Huy

Câu nói của Anh Đức và bài viết trên Báo Lao Động vào đề thi Ngữ Văn

Bích Hà LDO | 25/12/2018 21:40

Câu nói “Mẹ đâu, mẹ đâu” của cầu thủ Anh Đức và câu chuyện về hành trình từ cậu bé nhặt bóng đến người hùng của Đỗ Duy Mạnh và Phạm Đức Huy đã xuất hiện trong đề thi học kì môn Ngữ văn của trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau).

Ngày 25.12, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi học kỳ I năm học 2018-2019. Những giờ qua, hình ảnh về đề thi môn Ngữ văn của trường này được học sinh chia sẻ trên mạng xã hội, bày tỏ sự thích thú.

Lý do là đề thi đã đề cập đến những câu chuyện rất đẹp của các cầu thủ và bóng đá Việt Nam. 

Cụ thể, trong phần đọc hiểu của đề thi học kỳ lớp 12, người ra đề đã trích dẫn bài báo "Đức Huy - Duy Mạnh: Hành trình từ nhặt bóng đến người hùng" của tác giả Phan Anh, đăng trên Báo Lao Động online.

 
Đề thi học kỳ I lớp 12 của Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: Minh Nhựt Hồ

Bài báo kể về hành trình từ cậu bé nhặt bóng trong trận chung kết AFF Cup 2008 trở thành thành viên đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 của hai tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh và Phạm Đức Huy.

Sau khi nhận chiếc huy chương Vàng và nâng cao cúp vô địch, Đức Huy đã tách khỏi dòng người đang hò hét ăn mừng. Anh đến ngồi trên một chiếc ghế sau biển quảng cáo ở khán đài C sân vận động Mỹ Đình để tái hiện hình ảnh của mình và người bạn Duy Mạnh vào 10 năm về trước.

Sau khi trích dẫn bài viết của Báo Lao Động, đề thi yêu cầu thí sinh bày tỏ cảm xúc về bức ảnh và thông điệp được gửi gắm qua phát biểu của Đức Huy.

 Đức Huy tái hiện hình ảnh của mình và người bạn Duy Mạnh 10 năm về trước.

Ngoài ra, đề thi Ngữ văn lớp 11 của Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển cũng có nội dung liên quan đến các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Đó là câu nói “mẹ đâu, mẹ đâu” của cầu thủ Anh Đức trong khoảnh khắc đăng quang AFF Cup 2018.

Hình ảnh cầu thủ không ngừng đưa ánh mắt tìm mẹ giữa biển người ở Mỹ Đình, miệng liên tục gọi “mẹ đâu” đã khiến nhiều người xúc động.

Chứng kiến khoảnh khắc đó, nhà thơ Phạm Thiên Ý đã sáng tác bài thơ “Mẹ đâu, mẹ đâu” tặng Anh Đức và đồng đội. Sau khi tác giả chia sẻ bài thơ trên mạng xã hội đã gây chú ý và được chia sẻ chóng mặt.

Và những câu thơ “Mẹ ơi... trưởng thành gần nửa đời người/ Hôm nay tự hào mang vinh quang về tặng mẹ” đã được đưa vào đề thi Ngữ Văn để yêu cầu học sinh phân tích, giải thích vì sao khi giành được vinh quang, người con lại muốn được trở về nhà, chia sẻ niềm vui với người thân, đặc biệt là với mẹ.

Tác giả Phan Thiên Ý chia sẻ hình ảnh về đề thi trích dẫn bài thơ của mình tặng cầu thủ Anh Đức.

Đề thi chọn những hình ảnh và câu chuyện đẹp của tuyển Việt Nam nêu trên đã nhận được sự ủng hộ của học sinh. Rất nhiều em sau khi làm bài thi đã chia sẻ những suy nghĩ và cho biết rất xúc động khi làm.

Trước phản ứng của học sinh, thầy Nguyễn Ngọc Thể (Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển Cà Mau) người ra đề thi có hình ảnh và câu nói của cầu thủ Anh Đức - cho biết cảm thấy rất vui khi được học sinh đón nhận.

Theo thầy Thể, hình ảnh và câu nói “mẹ đâu” của Anh Đức quá đẹp. Thầy muốn thông qua hình ảnh này để truyền đến học sinh thông điệp: Dù thành công hay thất thất bại, thì ai cũng phải về với gia đình. Gia đình, nhất là người mẹ là điểm tựa tinh thần của mỗi chúng ta.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn