MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án xe buýt nhanh (BRT) tại Hà Nội (ảnh minh họa)

Lại chuyện con kiến

Lý Sinh Sự LDO | 25/12/2016 22:35

- Bỗng dưng lại nhớ đến mùa hè vừa qua mưa lũ Châu Âu ngập cả bảo tàng Louvre ở Paris, người Pháp phải khênh hiện vật chạy lên tầng cao thì chuyện mưa lũ Việt Nam năm nay cũng “chưa là cái đinh” bác nhỉ?

- Nhỉ nhỏ gì, “nhà giàu đứt tay, ăn mày sổ ruột”. Paris có ăn mỳ tôm sống và ngồi trên nóc nhà trong mưa rét không? Chưa nói chết người.

- Chết người nói làm gì, ở Hà Nội đi hát, ăn nhậu còn chết cả hơn chục người…

- Hôm 7.12 đá bóng Việt - Inđô. Thấy trên tầng 3 có 22 phòng VIP, dành cho các đại gia, xem bóng đá 5 sao. Bây giờ nhà giàu quá sướng.

- Nếu nói đến sướng thì phải kể đến “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh. Té ra cô nàng lấy chồng Mỹ gốc Việt, tỉ phú Hoàng Kiều. Ông chồng 72 tuổi đã có cháu nên Ngọc Trinh lấy chồng là thành “bà nội” luôn. Ông này ở biệt thự 33 triệu đô. “Bà nội” Ngọc Trinh có ngay 300 triệu đô làm vốn riêng. Sướng hơn cả “công chúa Châu Á” Lý Nhã Kỳ (công chúa cấp quận, ở một hòn đảo).

- Ở Sóc Trăng có ông Việt kiều Mỹ về quê mua 2ha đất giữa cánh đồng lúa xây dì dọt. Có cả quả núi đá nhân tạo. Đang có câu hỏi xây núi ở đồng bằng không phép thì có… làm sao không? Cái lạ là nước mình hơn 70% dân làm nông nghiệp mà 90% sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu phải đội tên người khác. Ngược lại mỗi năm nhập 16.000 con bò Úc về ăn thịt. Các cửa hàng, siêu thị tràn ngập thực phẩm, hoa quả ngoại. Mà nhân nói đến cô Ngọc Trinh lấy chồng hơn tuổi bố, tớ bổ sung thông tin: Cô này đang làm thơ: “Nếu tình yêu không đáng để trân trọng/ Thì đừng yêu để trái tim chẳng đau”. Được đấy chứ!

- Sau khi trên mạng đăng hình một ông vụ trưởng ngồi hầu đồng, thì hầu đồng ở ta được vinh danh Di sản văn hóa thế giới. Nghe nói ông Đại sứ Mỹ ở ta cũng ngồi đồng đấy. Thế mà ngày trước các cụ toàn mắng là “thằng đồng bóng”! Chả còn biết thực hư, hay dở thế nào.

- Đi xe chậm mãi, giờ lại có xe buýt nhanh ở Hà Nội. Còn quanh hồ Hoàn Kiếm cuối tuần lại cấm xe cộ, thành phố đi bộ, có cả các trò chơi nhà quê xưa và… rất nhiều “nhà hàng đi bộ”, “hàng xách tay” bán quà bánh nước vối. Vui đáo để.

- Chú ơi, Tết con gà năm nay phố đi bộ hồ Gươm tha hồ đi xe. Dân thủ đô về quê ăn Tết ráo, phố xá vắng hoe, thành phố bỏ lệnh cấm. Như thế cũng là thức thời.

- Thế mà em lại nghĩ dại dột là “Con kiến mà leo cành đa/ Leo phải cành cộc leo ra leo vào”. Thỉnh thoảng lại cấm vài thứ, rồi lại bỏ. Cấm vẫn cứ, cứ mãi lại cấm…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn