MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường hoa Nguyễn Huệ sáng mùng 4 Tết

Các khu vui chơi đón “biển người” du xuân

M.T LDO | 19/02/2018 17:18
Theo thông lệ, sau mùng 2 Tết, du khách các tỉnh lại kéo lên TPHCM đến các khu công viên du xuân. Vì thế, những điểm vui chơi như Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên và  Đường hoa, Đường sách luôn đông nghịt người.

Ngày mùng 3 Tết, có khoảng 30.000 người đổ về Đầm Sen, sang đến mùng 4 thì số lượng khách tham quan tăng gấp đôi. Ở Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (quận 9), số người đến vui chơi còn đông hơn.

Cảnh lễ hội ở Suối Tiên.

Theo ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó tổng giám đốc Du Lịch Văn hóa Suối Tiên, lượt người đến tham quan ngày mùng 3 là 60.000 người, nhưng sang đến mùng 4 thì lên tới 100.000 người. Vì là ngày nghỉ kéo dài nên từ đây đến hết mùng 5, lượng khách các tỉnh và các nơi đổ về rất đông.

Riêng ở Thảo Cầm Viên, cảnh đoàn người xếp hàng dài để gửi xe và mua vé vào cổng hay chen chân để kiếm cho các bé  một chỗ xem múa lân, tham gia các trò chơi... khiến điểm vui chơi này gần như quá tải.

Xếp hàng mua vé ở Thảo Cầm Viên.

Đường hoa, đường sách Xuân Mậu Tuất cũng luôn đông nghịt biển người, trung bình có khoảng 100.000 lượt người mỗi tối. Đặc biệt, tối mùng 1, 2, 3 Tết hầu như chỉ thấy người và người, hơn là thấy hoa. Vì đông quá, nhiều người phải tự chụp hình ở các cửa tiệm, quán cà phê chứ không thể chen chân vào bên trong đường hoa.

Chen chân vào Đường hoa Nguyễn Huệ.

Sáng mùng 4 Tết, khu vực này cũng vẫn nườm nượp người đến tham quan. Theo ghi nhận chung, đường hoa năm nay không bằng các năm, các chủng loại hoa cũng quá bình dân. Ăn theo đường hoa, các dịch vụ ăn uống sát bên cũng khá đông khách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn