MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Màn chào mừng đầy ấn tượng của những chú voi tại Công viên voi Mae Taeng. Ảnh: Lê Phi Long

Chùm ảnh: Cưỡi voi trên đất Thái

LÊ PHI LONG LDO | 24/11/2017 08:00

PV Lao Động có mặt tại Thái Lan đã có sự trải nghiệm lý thú cùng những con voi trong núi rừng hoang sơ thuộc Công viên voi Mae Taeng.

Ở đất nước Thái Lan, voi được coi là con vật linh thiêng và là biểu tượng của sự trân trọng.

Công viên voi Mae Taeng nằm ở thung lũng Mae Taeng (thuộc quận Mae Taeng, tỉnh Chiang Mai, Thái Lan) - cách sân bay quốc tế Chiang Mai khoảng 60km.

Tại đây đang nuôi dưỡng hàng chục con voi được đem về từ mọi miền đất Thái Lan. Ảnh: Lê Phi Long

Công viên voi nằm trong một thung lũng, cạnh một dòng sông, xung quanh là những dãy núi.

Du khách mua thức ăn cho voi khi đến công viên. Ảnh: Lê Phi Long

Điều đặc biệt, công viên voi Mae Taeng không chỉ là một nơi nuôi dưỡng loài voi mà khi đến công viên, du khách còn được tìm hiểu về cuộc sống của loài voi, cưỡi trên lưng voi thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng hoang sơ và hùng vĩ nhất vùng núi phía Bắc Thái Lan.

Những chú voi thích thú khi được tắm rửa và vệ sinh. Ảnh: Lê Phi Long
Du khách trải nghiệm trên lưng voi. Ảnh: Lê Phi Long

Theo đó, những chú voi đã đưa chúng tôi lội trên những khúc sông cạn, vượt dốc đi qua những khu rừng bao quanh bởi tán cây tươi tốt, thỏa thích ngắm cảnh và hòa mình vào với thiên nhiên.

 
Voi cõng du khách vượt sông. Ảnh: Lê Phi Long


 
 
Voi cõng người qua sông vượt dốc lên núi. Ảnh: Lê Phi Long

Du khách thích thú khi được trải nghiệm cùng những chú voi. Ảnh: Lê Phi Long

Theo nhận xét, đây là con voi đẹp nhất tại công viên voi Mae Taeng. Ảnh: Lê Phi Long

Theo tìm hiểu của PV, mặc dù voi rất được trân trọng trong văn hóa Thái, tuy nhiên thực tế số lượng voi ở Thái đang giảm dần, từ 100.000 con cách đây một thế kỷ hiện nay chỉ còn khoảng 2.500 – 5.000 con.

PV Lao Động (bên phải) đã có sự trải nghiệm thú vị tại Công viên voi Mae Taeng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn