MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đèn lồng phố cổ Hội An.

Chuyến du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An tuyệt vời

Trần Minh Đức LDO | 21/10/2017 08:00

Du lịch là một trong những ước mơ lớn nhất đời của tôi. Tôi đã từng nói với mẹ: “Sau này con về hưu, con sẽ bán nhà để đi vòng quanh thế giới”. Dù bị mắng nhưng có lẽ tình yêu khám phá đã ăn sâu vào máu nên tôi không thể bỏ được ước mơ vác balô lên và đi.

Một trong những nơi tôi thích đi du lịch nhất chính là Đà Nẵng. Lần du lịch Đà Nẵng đáng nhớ nhất với tôi có lẽ là dịp tôi đi với tụi bạn thời đại học vào dịp hè tháng 6 cũng khá lâu rồi.

Điểm đến đầu tiên: Thánh địa Mỹ Sơn

Thánh địa Mỹ Sơn được xếp hạng là di sản thế giới, với kiến trúc chủ yếu thể hiện tôn giáo của người Chăm cổ. Qua sự phá hoại của chiến tranh, nay nhiều di tích chỉ còn lại nền móng, song vẫn thể hiện giá trị về kiến trúc đặc sắc

Tuy các di tích đa phần không còn nguyên vẹn và đổ nát khá nhiều, nhưng đây là một nơi đáng đi để khám phá một nền văn hóa.

Không gian huyền bí rất đẹp, thực sự là một kiệt tác được tạo dựng nên bởi những con người đam mê nghệ thuật. Những viên gạch tạo nên tòa tháp đẹp tuyệt vời.

Mỹ Sơn thú vị trong mắt những người thích tìm hiểu văn hóa. Đến đây được nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử và văn hóa cũng như người Chăm rất thú vị. Ngoài việc xem những hiện vật hay những tháp Chăm, du khách còn có thể được tận hưởng không khí mát mẻ và trong lành của Mỹ Sơn

Điểm đến tiếp theo: Hội An

Nổi bật trong cung đường du lịch miền Trung, phố cổ Hội An như một bức tranh mộc mạc, giản dị và nên thơ. Dù là ngày hay đêm, Hội An vẫn mang trong mình những vẻ đẹp lôi cuốn khác nhau.

 Phố cổ Hội An.

Ngoài những giá trị văn hoá qua kiến trúc đa dạng, Hội An còn lưu giữ một nền tảng văn hoá phi vật thể khá đồ sộ. Cuộc sống thường nhật của cư dân với những phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hoá cùng với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, các món ăn đặc sản… làm cho Hội An ngày càng hấp dẫn du khách thập phương.

Chùa Cầu là viên ngọc giữa lòng Hội An, còn được gọi là cầu Nhật Bản. Ở giữa cầu có một ngôi miếu nhỏ thờ Huyền Thiên Đại Đế. Cầu có mái che khá độc đáo cùng các kết cấu, họa tiết trang trí thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa các phong cách kiến trúc Việt, Hoa, Nhật, và cả phương Tây.

 Chùa Cầu về đêm.

Điểm đến cuối cùng: Lăng Gia Long, Lăng Minh Mạng

Lăng Gia Long được phủ kín với các đồi núi lớn nhỏ, là nơi chôn cất vua Gia Long - người sáng lập triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Lăng Gia Long khoác lên mình vẻ uy nghiêm, trầm mặc cùng cảnh quan xung quanh tuyệt đẹp. Hơn một lần đến đây và từng thinh lặng ngắm nhìn không gian quanh lăng, tôi tự hỏi kiếp người dẫu vinh quang tột đỉnh cũng có ngày im lặng, mặc thời gian phủ bóng tàn phai.

Lăng Minh Mạng là một công trình lăng tẩm bề thế uy nghi nhất trong các lăng tẩm của vua chúa nhà Nguyễn. Lăng được thiết kế với bố cục khá hài hòa từ kiến trúc đến cảnh quan xung quanh, vừa tạo nét thơ, vừa khiến lăng đượm chút hoài niệm u tịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn