Cố vượt sông, linh dương đầu bò mất mạng vì cá sấu Bình Minh LDO | 22/01/2018 19:50 Một con linh dương đầu bò cố gắng băng qua sông nhưng bị rơi vào ổ phục kích của cá sấu hung dữ. Những hình ảnh được cố vấn quản lý rủi ro kiêm nhiếp ảnh gia người Anh Adrian Burrows, 50 tuổi, hiện đang sống ở Durban (Nam Phi) chụp lại ở Khu bảo tồn Maasai Mara (Kenya). Những bức ảnh cho thấy đàn linh dương đầu bò đang cố gắng băng qua dòng sông trong khu bảo tồn. Tuy nhiên, một con cá sấu đói đã âm thầm bám theo đàn linh dương đầu bò và lựa chọn một con mồi. Con linh dương đầu bò xấu số bị cá sấu tấn công. Theo Burrows, con cá sấu khá to, nặng khoảng hơn 200kg. Linh dương đầu bò cố gắng vùng vẫy để thoát thân, tuy nhiên, cá sấu đã ngoạm được nó và quyết không buông con mồi. Những nỗ lực cuối cùng trong tuyệt vọng của linh dương đầu bò trước khi bị cá sấu ăn thịt. #Cá sấu #Khu bảo tồn #Linh dương đầu bò
Báo Lao Động tuyển dụng: Nhân viên quản lý quảng cáo điện tử, tổ chức sự kiện và khai thác quảng cáo làm việc tại Hà Nội