MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cuộc chiến sống còn giữa hai con hổ dữ để giành nước uống

Bình Minh LDO | 23/05/2017 10:50
Nữ nhiếp ảnh gia Aditya Singh đã chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp cảnh hai con hổ dữ đại chiến để giành vũng nước uống ở ngoại vi một công viên quốc gia tại bắc Ấn Độ.
Những bức ảnh này vừa được chụp ở ngoại vi Công viên quốc gia Ranthambhore, miền Bắc Án Độ.

 

Giải thích về cuộc đấu dữ dội này, bà Singh nói: "Ranthambore là vùng rừng khô, thường thiếu nước vào tháng 4, 5, 6. Chính vì thế mà ở thời điểm đó, những vũng nước ở khu vực này rất quý giá. Trong khi đó thì hổ bảo vệ lãnh thổ của nó một cách rất quyết liệt.

 

Có một số vũng nước như thế ở giữa vùng lãnh thổ của hai bầy hổ hoang dã, mỗi nhóm đều có 3 hổ con.

 

Cả hai bầy với những hổ con đến vũng nước này cùng lúc. Khi chúng đối đầu, lũ hổ con chạy trốn, trong khi hai con hổ cái lao vào nhau quyết chiến.

 

Chúng dùng sức mạnh, móng vuốt cào, tát nhau.

 

Sau đó, cuộc chiến kết thúc khi một con hổ chịu thua và bỏ chạy, để lại vũng nước cho kẻ chiến thắng.

 

Nhiếp ảnh gia Aditya Singh cho biết, không có nhiều người nhìn thấy những con hổ cái đánh nhau trong tự nhiên.

 

Ranthambore là một trong những công viên quốc gia lớn nhất tại Ấn Độ. Công viên được thành lập vào những năm 70 của thế kỷ trước, sau khi người dân địa phương gây ra nhiều vụ hỏa hoạn. Theo khảo sát, ở tại Vườn Quốc gia Ramthambore có khoảng 60 con hổ sinh sống năm 2014, dù một số đã được chuyển tới các công viên khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn