MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường Trần Quốc Toản - trước Quảng trường Lâm Viên đông nghẹt khách du lịch ngày mùng 5 tết (ảnh K.Q)

Đà Lạt: Khách sạn, nhà nghỉ "cháy phòng" vì người dân đổ về du xuân

Khương Quỳnh LDO | 20/02/2018 13:19

Mặc dù đã là mùng 5 Tết, nhưng lượng khách du lịch vẫn tiếp tục đổ về TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) du xuân khiến giao thông và các dịch vụ ăn ở, vui chơi trở nên quá tải.

Thời tiết Đà Lạt vào những ngày Tết khá đẹp, nắng ấm, nhiệt độ dao động từ 13-27 độ C. Với thời tiết này, Đà Lạt đón hàng ngàn lượt khách đến du xuân. Đa phần là du khách trong nước, đi theo nhóm, gia đình và đi theo tour do các Cty lữ hành tổ chức.

Xe cộ đông đúc ở vòng xoay chợ Đà Lạt (ảnh K.Q)

Tại đèo Prenn – cửa ngõ phía Nam vào TP. Đà Lạt, hàng trăm chiếc xe ôtô con và xe 40 chỗ, xe gắn máy nối đuôi nhau ùn ùn kéo vào TP. Đèo Khánh Vĩnh - nối Khánh Hòa với TP. Đà Lạt cũng trở nên đông đúc xe cộ.

Các tuyến đường dẫn đến các khu lịch như Quảng trường Lâm Viên, Vườn hoa thành phố, Thung lũng tình yêu, Đường Hầm Điêu Khắc, Thác Datanla… trở nên đông đúc. Lực lượng CSGT Lâm Đồng đã được huy động quân số để phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết này.

Anh Trường, một người dân Đà Lạt than phiền: “Tôi đi làm ở Đức Trọng. Ngày bình thường bắt xe bus từ Trung tâm TP đến Đức Trọng hết 45 phút là tới nơi. Những ngày trực tết, đi làm bằng xe bus phải mất 1 tiếng rưỡi”.

Bên cạnh giao thông, lượng khách đổ về Đà Lạt quá đông vào những ngày tết khiến cho các dịch vụ khách sạn, taxi, ăn uống, vui chơi cũng trở nên quá tải.

Anh Thành (du khách đến từ TPHCM) cho biết, gia đình anh gồm 7 người lái xe từ TPHCM về Đà Lạt để nghỉ ngơi từ mùng 3 đến mùng 6: “Mang tiếng là nghỉ ngơi mà mệt quá. Đi đâu cũng đông đúc. Cả nhà muốn đi ăn nem nướng mà quán quá đông, không có chỗ đậu xe. Gọi taxi thì gọi mấy cuộc cho hãng đều không có xe. Cả nhà phải lội bộ 2km để ăn. Mình thanh niên thì không sao chứ bà ngoại và các cháu bé rất mệt”.

Hàng loạt khách sạn, nhà nghỉ ở các tuyến đường trung tâm Đà Lạt như: Ba Tháng Hai, Trần Phú, Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Chí Thanh… đã treo bảng thông báo “hết phòng”. Những du khách không đặt phòng trước đã phải chạy đôn chạy đáo để tìm nơi nghỉ ngơi. Nhiều người phải chấp nhận tìm phòng ở khu vực xa trung tâm.

Do nhiều hàng quán trong trung tâm TP chưa mở cửa, nhiều du khách đến TP. Đà Lạt những ngày này phải vất vả trong việc tìm nơi ăn uống: “Trước khi lên Đà Lạt, mình cũng tìm các địa điểm ăn uống nổi tiếng để đến thưởng thức. Nhưng đến nơi mới thấy những chỗ này đông quá, cả nhà kiếm đại chỗ nào bớt đông để ăn chứ chẳng còn kén chọn gì nữa. Vậy mà vẫn phải chờ rất lâu mới được ăn”. - chị Thùy, du khách đến từ Đồng Nai nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn