MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoa bằng lăng nở tím, gợi kỷ niệm êm đềm tuổi ấu thơ. Ảnh: Minh Lý

Đẹp mê hồn màu hoa tím bằng lăng trên phố núi Phố Châu

Minh Lý - Q.Đại LDO | 15/05/2017 12:31
Cứ vào dịp trung tuần tháng 5, khi tiếng ve sầu đồng thanh hòa nhịp báo hiệu hè về, gắn liền với dịp kết thúc năm học, hoa bằng lăng với sắc tím lung linh quyến rũ lại nở rực các con phố thuộc thị trấn Phố Châu (Hương Sơn – Hà Tĩnh).  

   Dịp này, du khách đi trên đường Lê Minh Hương, thuộc khối phố 1 thị trấn Phố Châu, được đắm mình trong không gian đa sắc màu của loài hoa bằng lăng phủ kín. Ảnh: Minh Lý

Hàng cây bằng lăng này được bà Trần Thị Lành - Giám đốc Viện Nghiên cứu sinh thái chính sách xã hội (SPERI) mang về tặng nhân dân thị trấn Phố Châu, đến nay đã được 8 năm, luôn xanh tươi, nở hoa rực rỡ mỗi dịp hè về.  Ảnh: Minh Lý

Loài hoa bằng lăng đẹp lung linh với đủ các màu, tím đậm, tím nhạt và màu hồng anh đào, trông rất lạ mắt. Ảnh: Minh Lý

Hoa bằng lăng và hoa phượng đỏ thường nở về mùa hè, gắn liền với tuổi học trò với bao ước mơ hoài bão, những dấu ấn, kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ.  Ảnh: Minh Lý

Sắc hoa còn góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp hồn nhiên, thơ mộng và quyến rũ của phố phường trong những ngày hè. Ảnh: Minh Lý

Dù có nhiều màu, nhưng tím vẫn là sắc màu chủ đạo của hoa bằng lăng, biểu tượng của tình yêu trong sáng, thuỷ chung, của những mơ ước đầu đời tuổi học trò. Ảnh: Minh Lý
Lớp võ sinh tuổi thiếu nhi chụp ảnh kỷ niệm cùng những chùm bằng lăng. Ảnh: Minh Lý

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn